![]() |
HLV Calisto đang truyền “lửa” cho các học trò trước trận đấu với Singapore. Ảnh : Hoàng Anh |
(SGGP Thể Thao).- Ông Calisto đã công bố đội hình chính. Miếng đòn mai phục sư tử biển Singapore tại sân Mỹ Đình cũng đã được giăng sẵn. Bởi vậy, 24 giờ trước trận giao hữu với ĐKVĐ Đông Nam Á, ông Calisto chủ yếu cho các học trò tập đánh tuyển Singapore trên... bàn giấy.
Cơn mưa nhẹ trên sân Mỹ Đình như càng muốn níu chân thầy trò Calisto. Chính vì vậy, chỉ sau hơn 30 phút dợt nhẹ, tuyển Việt Nam đóng cửa sân tập rồi thầy trò ngồi bàn nhau cách đánh Singapore trên... sa bàn. Ngay cả cữ tập làm quen giàn đèn sân Mỹ Đình cũng được xếp lại, bởi với thầy trò Calisto, giàn đèn lẫn mặt sân Mỹ Đình thì đã… tập mãi, cần gì phải làm quen?!
Có sẵn thiên thời, địa lợi nhưng muốn quật ngã ĐKVĐ Đông Nam Á, điều quan trọng là phải thấm nhuần miếng đòn đã học. Đó là nỗi lo của ông Calisto, bởi chưa đầy 10 ngày trước, ông muốn học trò chơi theo miếng đòn khác, nhưng buộc phải thay đổi, nhằm khắc chế lối chơi của Singapore.
Những cú tấn công vào trung lộ, đánh thẳng mặt hàng thủ đối phương đã dùng ở Cúp TPHCM 2008 giờ tạm xếp lại. Ông Calisto thừa hiểu Singapore to khỏe nên thường chơi kiểu “lấy thịt đè người” với bóng dài kiểu Anh. Muốn đả bại Singapore, ông thầy người Bồ đang tính phương án dùng chính “sở đoản” của tuyển Việt Nam đè đối thủ.
Tất nhiên, miếng đòn theo kiểu sở đoản ấy đã được Calisto điều chỉnh: tấn công biên, nhưng đòi hỏi các tiền vệ biên đá nhanh như... điện, nhất là dùng nhiều những cú căng ngang tầm thấp hòng chế ngự tầm vóc to lớn của hàng thủ Singapore.
Chơi bằng sở đoản, vấn đề của tuyển Việt Nam là phải giữ được đúng ý đồ chiến thuật với cái đầu lạnh. Điều ấy khiến ông Calisto mất nhiều thời gian huấn thị học trò từ bàn giấy chứ không chỉ đơn thuần thông qua những bài tập.
Vả lại, 3 ngày ngắn ngủi chuẩn bị cho trận gặp Singapore cũng đặt ông Calisto vào thế không có nhiều cơ hội rèn giũa trên sân. Tất cả trông cậy vào sự chuyển hóa từ cái đầu thấm nhuần xuống đôi chân mạnh mẽ ở sân Mỹ Đình.
24 giờ trước cửa ải Singapore, thầy trò Calisto vẫn để đôi chân lạnh, chỉ hâm nóng cái đầu. 24 giờ sau, liệu đôi chân lạnh ấy có biến thành đôi chân nóng và cái đầu lạnh?
GIA MINH
Các tin, bài viết khác
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Bóng bàn nam đã có huy chương SEA Games 31
-
Bóng chuyền nam Việt Nam quyết thắng Thái Lan
-
U23 Việt Nam vs U23 Malaysia 1-0: Hùng Dũng treo bóng, Tiến Linh đánh đầu giành vé chung kết, HLV Park Hang Seo găp Thái Lan
-
Feyenoord có lợi thế hơn AS Roma
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 19-5: Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu 140 HCV
-
HLV Park Hang-seo đã có phương án thay Văn Xuân
-
HLV của U23 Malaysia: ‘Chúng tôi đã chơi trận cầu không có gì phải hối tiếc’