Ở trận đầu tiên, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các cầu thủ Thừa Thiên-Huế nhập cuộc đầy quyết tâm qua sự đeo bám tích cực của hàng phòng ngự và gây nhiều khó khăn cho các tiền đạo đội Hà Nội. Dù vậy, đến phút 13 Hồ Minh Dĩ đã phá vỡ thế cân bằng trên sân sau bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ cú đá phạt hiểm hóc đánh bại thủ môn Hữu Tuấn (Thừa Thiên-Huế).
Tiếp tục giữ tinh thần thi đấu khá tốt từ đầu hiệp 2. Nhưng khi hiệp đấu này được trôi qua vài phút, đội chủ nhà đã bàn thua thứ hai cùng cơn mưa lớn ập xuống sân Tự Do đã làm cho hàng phòng ngự trở nên rối rắm. Đội TT-Huế thua thêm 2 bàn vào các phút 52 và 64 để khép lại trận mở màn với thất bại 0-4.
Thắng cách biệt 4-0 trong thế trận khá dễ dàng, Hà Nội tỏ ra quá mạnh và đã trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi đầu của bảng A. Ở trận còn lại, Bình Dương hòa Đắk Lắk 0-0 trong trận đấu khá thất vọng của đội bóng đến từ Thủ Dầu Một khi ép sân trong hầu hết thời gian của trận đấu nhưng vẫn không thể ghi được bàn thắng nào. Đáng chú ý là thủ môn Y Êli NiÊ đã có trận đấu xuất sắc khi nhiều lần cứu thua cho khung thành nhà.

Chiều 8-11, bảng B sẽ nhập cuộc với các trận SLNA – Long An và HA.GL – Viettel.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Khai mạc giải Gnote Cup lần VIII năm 2019
-
Ông bầu “chất chơi” và “đa năng” của làng phủi Quảng Bình
-
Thường trực Chính phủ gửi tặng mỗi nữ cầu thủ bóng đá 100 triệu đồng
-
Ông Cao Văn Chóng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường đại học uy tín hàng đầu Malaysia
-
Tiến Linh tiết lộ bí mật sau khi tiễn U22 Thái Lan về nước
-
Tuyển nữ Việt Nam không còn cô đơn ở bán kết SEA Games
-
Quang Hải rách cơ, đối diện khả năng sớm chia tay SEA Games 30
-
Đội chủ nhà Philippines không tự quyết định được số phận của mình
-
U22 Việt Nam - U22 Singapore: Một chiến thắng đậm?
-
Giành ngôi đầu bảng, tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở bán kết