Sự thật đó chính là yếu tố nghiệt ngã nhất của thể thức thi đấu mà V-League áp dụng trong 2 mùa giải vừa qua, do tác động của dịch COVID-19. Các đội bóng buộc phải đạt được những “tiêu chuẩn” nhất định nếu muốn lọt vào tốp 6 đội tranh chức vô địch tại giai đoạn 2, mà một trong những tiêu chuẩn quan trọng, là phải thắng ít nhất 6 trận và chỉ được để thua không quá 4 trận.
Điểm số tối thiểu để có thể vào tốp 6 là 20 điểm. Tất cả các chỉ số này Hà Nội đều hầu như không thể đạt được khi họ chỉ còn 5 trận đấu từ nay đến hết giai đoạn 1. Hiện chỉ có 10 điểm với 3 trận thắng và 4 trận thua, Hà Nội cần thắng ít nhất 3 trận nữa, đồng thời phải hòa 2 trận còn lại. Về lý thuyết thì có thể, nhưng đừng quên, bên cạnh nổ lực của họ thì mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào các đối thủ khác.
Trên thực tế, thứ hạng hiện nay của Hà Nội không nói lên được tất cả. Họ vẫn là một đội bóng mạnh nhất nhì V-League. Thứ hạng của họ cũng không hề tệ sau 8 vòng đấu. Nhưng có lẽ, họ và nhiều đội bóng mạnh khác “quên” mất các thay đổi về thể thức thi đấu của mùa giải này. Nó không cho họ cơ hội để sửa sai, trong khi đó, hiện họ lại đang có quá nhiều sai số.
Trận đấu hôm qua với Viettel đã phô bày tất cả. Hà Nội giữ bóng lên đến 71%, thậm chí có lúc là 82% trong hiệp hai nhưng tổng số cú sút của họ chỉ là 4. Hoàn toàn không có một cú sút trúng đích nào cả. Có thể hàng thủ của Viettel quá hay, nhưng cũng có thể là hàng công của Hà Nội giờ đây chẳng có gì nguy hiểm nữa.
Hà Nội không phải là “nạn nhân” duy nhất của thể thức thi đấu hiện nay. Sài Gòn FC, TP.HCM, Hà Tĩnh, Bình Dương … đã và có khả năng rơi vào tình huống phải xuống đá ở nhóm 8 đội tranh vé trụ hạng.
Đó là các đội bóng từng có mặt ở nhóm tranh vô địch hồi mùa giải trước, còn hiện nay, họ đã tạo ra một V-League hấp dẫn theo một cách rất khác. Nhưng cũng vì thế, V-League 2021 có thể sẽ xuất hiện một nhà vô địch mới, lần đầu tiên trong vòng một thập niên.