Roger Federer đã chạm tay vào “cái thiên đường thứ 7” ở Swiss Indoors (Basel) 2015 với chiến thắng có điểm số 6/3, 5/7 và 6/3 ở trận chung kết trước “cựu thù” Rafael Nadal, Federer.
Đây cũng là danh hiệu thứ 6 trong mùa giải năm nay của tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ – thành tích khiến anh chỉ xếp sau “Nhà vua ATP” Novak Djokovic.
Federer từng thua Nadal trong năm trận liên tiếp gần đây, anh cũng có thành tích tổng đối đầu trực tiếp thất thế hơn đối thủ người Tây Ban Nha rất nhiều – chỉ thắng 10 trận và để thua đến 23 trận. Nhưng đó là khi cả 2 ở đỉnh cao phong độ, khi Nadal sở hữu lối đánh khắc chế Federer.

Roger Federer.
Ở thời điểm hiện tại, Nadal đã sa sút rất nhiều, còn Federer lại vẫn có dấu hiệu hồi sinh một phần nào đó và đây chính là lúc Federer cho thấy anh mới là tay vợt “bền hơn” nếu tính theo thời gian trụ lại ATP World Tour. Chiến thắng ở trận chung kết giải đấu tại Basel chính là minh chứng rõ nét nhất. Federer đã thắng xứng đáng và không còn dấu hiệu sợ hãi Nadal như trong quá khứ, dù Nadal chơi rất hay trong trận đấu này.
“Đây là một trong những tuần lễ tuyệt vời nhất của tôi ở Basel, nếu so với những gì tôi đã trải qua trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ trận đấu khá cân bằng. Tôi đã có cơ hội trong ván 2, nhưng Nadal đã chiến đấu mạnh mẽ để quay trở lại, giống như những gì anh ấy đã làm xuyên suốt tuần lề này. Nói chung, tôi cảm thấy hạnh phúc khi giành được chiến thắng, đây là một ngày đặc biệt đối với tôi”, Federer tâm sự.
Như vậy, Basel đã trở thành “miền đất phước lành” thứ 5 của Federer, sau Dubai (nơi anh cũng đăng quang 7 lần), Wimbledon (nơi anh cũng đã đăng quang 7 lần), Cincinnati (anh cũng đăng quang 7 lần ở đây) và đặc biệt là Halle (nơi anh đã đăng quang đến 8 lần).
Đỗ Hoàng
****
Sousa giành danh hiệu thứ 2
(SGGPO).- Đánh bại niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà, Roberto Bautista Agut, với điểm số 3/6, 6/3, 6/4 trong trận đấu chung kết giải Valencia Open 2015, Joao Sousa (Bồ Đào Nha) đã giành được danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp (danh hiệu đầu tiên mà anh giành được đó là ngôi vô địch giải Malaysia Open (Kuala Lumpur) 2013).
Đây là một chiến thắng đầy ý nghĩa với Sousa sau khi anh đã để thua 3 trận chung kết liên tiếp trong mùa giải năm nay.
Sousa hạnh phúc cho biết: “Tôi đã ở Tây Ban Nha từ năm 15 tuổi, vì thế, theo một cách nào đó, tôi cảm thấy như đang ở nhà, thật tuyệt vời khi giành danh hiệu ở đây trước gia đình của tôi, những người thân mà tôi không hề biết trước là họ sẽ đến xem tôi thi đấu. Họ đã lái xe khoảng 10 tiếng đồng hồ từ Bồ Đào Nha đến đây để chứng kiến màn trình diễn của tôi. Tôi đã từng để thua 5 trận chung kết liên tiếp gần đây nhất, vì vậy, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và cống hiến hết khả năng của mình. Cuối cùng, trận đấu đã kết thúc theo cách mà tôi mong muốn, những nỗ lực của tôi đã được đền đáp”.

Joao Sousa khui champagne ăn mừng chiến thắng.
Đ.Hg.
Các tin, bài viết khác
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm
-
Kết quả Abu Dhabi Open (mới cập nhật) - Sakkari “lật đổ” Kenin, Kudermetova loại Svitolina
-
Kết quả Abu Dhabi Open (10-1-2021) - Sofia Kenin và Elina Svitolina chật vật vào tứ kết
-
Kết quả Abu Dhabi Open (9-1-2021) - Svitolina hạ Zvonareva trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”
-
Kết quả Abu Dhabi Open (8-1-2021) - Sofia Kenin thắng may mắn
-
Stefanos Tsitsipas & Maria Sakkari: Hai ngôi sao quần vợt Hy Lạp tràn đầy năng lượng cho mùa giải mới 2021
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open