Vòng loại Euro 2016
Chưa đi hết nửa vòng loại, “cơn lốc da cam” đã rớt lại phía sau trước CH Séc và Iceland. HLV Guus Hiddink như đang ngồi trên đống lửa, bởi nếu đội bóng của ông tiếp tục trình diễn tệ hại, nguy cơ bị loại khỏi cuộc chạy đua đến nước Pháp là rất lớn.
Người ta gần như không nhận ra hình ảnh của “cơn lốc da cam” lúc họ đoạt hạng 3 ở World Cup 2014, thay vào đó là một hình ảnh uể oải, thiếu sinh khí vì sau 4 lượt đấu, Hà Lan đã để thua 2 trận, đang chơi vơi ở giữa bảng tổng sắp.
Điều gì đang xảy ra? Giới truyền thông Hà Lan thậm chí đã rất gay gắt với thầy trò ông Guus Hiddink khi cho rằng Hà Lan không thể chỉ sau một thời gian ngắn, từ vị thế của 1 trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, lại khiến người ta phải thất vọng đến cùng cực như thế.

Arjen Robben (trái) tự tin sẽ giúp Hà Lan vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ.
Vấn đề là sau khi dồn hết tâm sức cho World Cup, dàn hỏa lực của Hà Lan đã sút giảm thể lực, lối chơi vẫn nhanh nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài, còn sức mạnh cần thiết cũng như độ nguy hiểm không còn được như trước. Các ngôi sao tấn công Robben, Sneijder, Van Persie, Daley Blind… gần như chỉ đá cầm chừng, vì họ vừa phải cống hiến cho ĐTQG, vừa làm nhiệm vụ ở CLB. Ông Hiddink khi đó đã nói thẳng: “Chúng tôi gần như kiệt sức sau World Cup. Không cầu thủ nào muốn từ bỏ nhiệm vụ quan trọng ở vòng loại Euro 2016, nhưng chúng tôi cần thêm thời gian để hồi phục nguyên trạng thể lực của mình”.
Thực ra, rất ít nhà chuyên môn nhận định Hà Lan không đoạt nổi vé dự VCK Euro 2016 ở Pháp. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ đông và đặc biệt là sau khi mùa bóng ở châu Âu đang bước vào thời điểm cuối, Hà Lan phải chứng tỏ sức mạnh của mình để bước tiếp. Nên nhớ, Thổ Nhĩ Kỳ luôn là đối thủ ưa thích của Hà Lan. 5 lần đụng độ gần nhất, đội bóng của Guus Hiddink đã thắng 3 và chỉ để đối phương cầm hòa 2 lần. Ở những giải đấu chính thức, Hà Lan luôn thắng và đấy mới là điều quan trọng. Robben, Sneijder và cả Van Persie là những cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới của Thổ Nhĩ Kỳ khi đối đầu với nhau ở vòng loại World Cup hay ở những trận giao hữu trước đây.
Đây là trận đấu khá quan trọng đối với cả Hà Lan lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù nắm giữ lợi thế sân nhà, nhưng Hà Lan vẫn tỏ ra thận trọng trước đội khách. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ thầy trò ông Guus Hiddink đã 2 lần phải trả giá cho sự chủ quan của mình trong các trận đấu với CH Séc và Iceland
Đội hình dự kiến:
* Hà Lan (4-3-3): Cillessen - De Wiel, Bruma, De Vrij, Willems - Afellay, Blind, Sneijder - Robben, Huntelaar, Van Persie.
* Thổ Nhĩ Kỳ (4-1-3-2): Babacan - Tufan, Aziz, Kaya, Erkin - Inan - Sen, Turan, Sahan - Bulut, Yilmaz.
|
LÊ QUỐC
Các tin, bài viết khác
-
Maurizio Sarri gặp khó ở Lazio
-
Năm cầu thủ có thể rời Real Madrid mùa hè này
-
Ibrahimovic chưa giải nghệ, tiếp tục đồng hành cùng AC Milan
-
Tottenham “dốc túi” lấy 2 sao của Everton
-
Man.United tiến gần những tân binh đầu tiên
-
Rời Liverpool, 'Mane sẽ hủy hoại 2 năm tuyệt vời nhất sự nghiệp'
-
Còn gì tuyệt vời hơn nếu Neymar gia nhập Chelsea!
-
Pochettino muốn bồi thường thêm 2 triệu so với đề nghị của PSG
-
Inter Milan sắp đón Lukaku, “đóng băng” Dybala
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy