Cho đến trước khi các đội tuyển quốc gia nhập cuộc vào đầu tháng 9, thì các CLB vẫn còn một trận đấu vào cuối tuần này. Với Man.City, đội đã giành 7 điểm sau 3 lượt trận khai màn, họ thấy mình kém 2 điểm so với Liverpool là vì trận hòa đáng tiếc trước Tottenham trên sân nhà - trận đấu mà họ tung đến 30 pha dứt điểm nhưng cuối cùng hòa 2-2. Ở loạt trận cuối cùng trước kỳ nghỉ, Man.City được đánh giá là cầm chắc 3 điểm khi chào đón Brighton - đối thủ mà họ toàn thắng cả 5 lần gần nhất trên mọi đấu trường, là đội chỉ giành nổi 1 điểm sau 12 lần gần nhất đối đầu các đội tốp 6, cũng như chưa từng thắng trong 9 lần làm khách tại Etihad (thua đến 7) ở giải vô địch Anh…
Nếu Man.City có lịch trình dễ dàng, thì Liverpool cũng được dự báo không khó giành chiến thắng tại Burnley vào thứ bảy này. Đồng nghĩa, ngôi đầu nhiều khả năng sẽ không có thay đổi. Tuy nhiên, khi Premier League nối lại vào giữa tháng 9 và cũng là lúc mùa giải thật sự bước vào giai đoạn căng thẳng trong nhịp điệu 3 ngày/trận vì vòng bảng Champions League và Cúp Liên đoàn chính thức khởi tranh, thì những gì Man.City trải qua trong 10 ngày tới có thể tạo nên tác động quan trọng.
Tương tự, nếu đa phần đội hình chính của Liverpool đều là trụ cột của đội tuyển, và sân tập của họ sắp tới sẽ khá đìu hiu. Thì ngược lại, sự có mặt của bộ đôi ngôi sao người Anh càng khiến sân tập của Man.Ciy nhộn nhịp hơn nữa khi trước đó đã có hàng loạt ngôi sao như David Silva (chia tay đội tuyển) hay Gabriel Jesus, Sergio Aguero, Riyad Mahrez, Fernandinho… không được triệu tập. Có thể nói, ở một đội bóng lớn như Man.City, thì việc hơn nửa đội hình chính được nhỉ ngơi trọn vẹn trong giai đoạn này là điều thật sự bất thường.