Ngôi sao 26 tuổi người Bỉ đã đá chính tất cả các trận Premier League mùa này, là nhân tố giúp Man.City tạo dựng cách biệt 13 điểm ở ngôi đầu cho đến thời điểm này. Tầm ảnh hưởng của De Bruyne không chỉ nằm ở 7 bàn thắng và 11 đường kiến tạo, thống kê về 288 km di chuyển còn cho thấy sự năng động của ngôi sao người Bỉ, nó giúp anh kết nối lối chơi cũng như khả năng tham gia phòng ngự.
HLV Guardiola đánh giá: “Sự thật là, Kevin là một trong những cầu thủ hay nhất và quan trọng nhất của chúng tôi. Cậu ấy không chỉ ghi nhiều bàn và có nhiều pha kiến tạo, cậu ấy còn chạy rất nhiều và khả năng tranh chấp rất ấn tượng. Kevin là một trong những cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời. Tôi thật sự muốn để cậu ấy được nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ xảy ra trong một thời điểm nào đó”.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng lý giải lý do ông buộc phải sử dụng De Bruyne nhiều đến vậy: “Trong khoảng cuối năm ngoái, tôi muốn để Kevin nghỉ ngơi nhưng bất ngờ con trai mới sinh của David Silva gặp vấn đề, tiếp đó là chấn thương của Fabian Delph và Ben Foden. Gần đây, Silva đã giải quyết những rắc rối, nhưng cậu ấy lại bất ngờ chấn thương. Nó khiến tôi không thể để thêm Kevin bên ngoài vì cậu ấy là nguồn cảm hứng chính của đội. Nhưng may mắn, tôi luôn có một Kevin sẵn sàng chơi với mật độ 3 ngày/trận và đó là điều tốt đẹp nhất mà chúng tôi đang có ở mùa giải này”.
Sauk hi hòa 1-1 tại Burnley tuần trước, đêm nay, De Bruyne sẽ một lần nữa chỉ huy hàng tấn công để giúp Man.City tìm lại chiến thắng khi chào đón Leicester.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
-
Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling
-
Mahrez sẽ ở lại Man.City thêm 3 năm
-
Thủ môn dư bị mới của Man.City giỏi cỡ nào?
-
HLV Klopp phấn khích khi Salah gia hạn
-
Salah chính thức ký hợp đồng dài hạn với Liverpool
-
Kalvin Phillips sẵn sàng ra mắt tại Man.City
-
Fernandes không tin Man.United để mất Ronaldo