Liverpool đã thắng Premier League mùa giải 2019-2020, họ lần đầu tiên thắng chức vô địch Anh kể từ năm 1990 khi hoàn thành mùa giải với 18 điểm nhiều hơn đối thủ gần nhất là Man.City. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã cho thấy năng lực và sự ổn định tuyệt vời, sau khi đã giành được Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.
“Vâng, đối thủ khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt trong sự nghiệp là đội bóng Liverpool của năm ngoái và mùa này”, HLV Guardiola nói trên DAZN của Tây Ban Nha. “Họ thống trị tất cả mọi phương diện. Nếu bạn cho phép họ thống trị trận đấu, cũng đồng nghĩa bạn đã bị họ nhốt vào một khu vực mà không thể thoát ra. Nhưng khi bạn thống trị họ, thì họ luôn biết cách tìm thấy không gian để trở lại với trận đấu. Họ rất nhanh và rất mạnh về chiến lược. Cầu thủ của họ rất mạnh về mặt tinh thần”.
HLV Guardiola nói thêm: “Liverpool là đối thủ khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều để tìm cách đánh bại họ. Nếu bạn hỏi tôi đội nào tôi gặp khó khăn nhất trong việc giải mã và đối phó, đó là Liverpool. Vài năm đầu tiên khi tôi đến Anh, Liverpool nhỏ hơn một chút so với bây giờ. Liverpool lúc này là đối thủ khó khăn nhất mà tôi gặp phải trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình”.
Man.City mùa này cũng đã có được một danh hiệu là Cúp Liên đoàn, và họ cũng còn cơ hội khác là Champions League, bắt đầu bằng trận lượt về vòng 18 đối đầu Real Madrid trong lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi. HLV Guardiola đã giúp Barcelona thắng 2 Champions League, nhưng chưa thể giành vinh quang thêm lần nữa tại Bayern Munich và hiện là Man.City. Và nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận: “Nếu có một cơ hội, tôi sẽ cố gắng để giành được nó. Nhưng nếu không, liệu tôi đã thất bại? Tôi có thể sẽ thất bại, nhưng điều quan trọng nhất là tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk
-
Chelsea lại gục ngã trước Liverpool trên chấm phạt đền
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 37: Newcastle cản lối Arsenal, Burnley sống chết với Tottenham
-
Son ưu tiên tốp 4 hơn kỳ tích cá nhân
-
Ronaldo: “Ten Hag cần thời gian để thay đổi tất cả”