Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Chelsea của Avram Grant đã… bớt nóng đi chút ít khi ông và các cầu thủ học trò “tạm bợ” vừa giành được chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân Mestalla của Valencia.
Dù bị dẫn trước ngay từ phút thứ 9, Chelsea vẫn làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhờ công của Joe Cole và Didier Drogba. Trận thắng thứ hai dưới “triều đại” Grant đã đưa Chelsea leo lên ngôi đầu bảng B với 4 điểm – khi Schalke 04 thắng Rosenborg 2-0 trong trận đấu song song.
Với chiếc mặt nạ trên mặt, John Terry đã bước ra sân Mestalla như hiện thân của sự kiên cường, và các cầu thủ khác của Chelsea giống như trông vào anh mà đá.
![]() |
Các cầu thủ Chelsea đang vui mừng chiến thắng. |
Vậy nên, khi bị Valencia giáng trước một đòn ở ngay phút thứ 9 – David Villa tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Petr Cech – Chelsea vẫn cắn răng xông lên phía trước. Họ bỏ lỡ một vài cơ hội, phạm một vài lỗi và… ghi bàn ở phút thứ 21: Florent Malouda bật tường một hai với Drogba trước khi anh này chuyền vào trong cho Cole dứt điểm từ khoảng cách gần.
Đến phút thứ 71, sau hàng loạt nỗ lực thi đấu rất kiên cường, Chelsea có bàn thắng thứ hai – Cole chuyền dài cho Drogba lao lên phía trước sử dụng tốc độ và sức mạnh vượt qua hàng hậu vệ Valencia trước khi tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái hạ gục thủ môn Timo Hildebrand. Chelsea thắng 2-1, đúng bằng tỷ số mà họ đã loại Valencia trong trận tứ kết lượt về mùa bóng năm ngoái, cũng tại Mestalla.
Vẻ mặt hài lòng sau trận đấu đã hiện khá rõ trên gương mặt ông Grant, người luôn tỏ ra căng thẳng trong suốt 90 phút nhìn các cầu thủ Chelsea thi đấu. Ông nói: “Tôi không chỉ hạnh phúc về cái kết quả mà còn thấy vui vì dáng dấp họ đã chứng tỏ và cái cách họ giành được chiến thắng. Tôi không ngạc nhiên về cái kết quả này”.
Quique Sanchez Flores – huấn luyện viên trưởng Valencia – thì nói đội bóng của ông đã phải trả giá: “Nếu bạn không kết liễu được trận đấu như thế này chống lại Chelsea, bạn sẽ phải trả giá. Valencia đã chơi tốt hơn trong hiệp một nhưng họ đã trung hòa chúng tôi trong hiệp hai và vượt qua chúng tôi”.
Celtic hát trong mưa
Một bất ngờ khá lớn đã diễn ra trong loạt trận đêm 3-10, khi Celtic hạ gục AC Milan 2-1 trong trận cầu đầy mưa tại Celtic Park. Tiền vệ Scott McDonald đã ghi bàn thắng muộn ở ngay phút 90 giúp Celtic vừa vặn vượt qua Milan lão luyện và danh tiếng. Trước đó Stephen McManus đã mở tỷ số cho Celtic ở phút thứ 62, nhưng Kaka gỡ hòa 6 phút sau. Trong khi các cầu thủ Celtic và rất đông cổ động viên trên khán đài đang ca hát ăn mừng bàn thắng của McDonald trong mưa, bất ngờ một cổ động viên Celtic đã lọt xuống sân và đánh vào mặt thủ môn Dida khiến anh này ngã vật xuống sân. Dù vậy, phía Milan cho biết họ sẽ không kiện lên UEFA vụ việc này.
Ở trận đấu song song, Shakhtar Donetsk đánh bại Benfica 1-0 ngay trên sân đối phương và leo lên dẫn đầu bảng D với hai trận toàn thắng.
Các kết quả khác:
- Liverpool – Marseille 0-1 (bảng A)
- Besiktas – FC Porto 0-1 (bảng A)
- Lazio – Real Madrid 2-2 (bảng C)
- Werder Bremen – Olympiakos 1-3 (bảng C).
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Western & Southern Open: Rafael Nadal và Nick Kyrgios đồng loạt bị loại, Emma Raducanu hủy diệt Victoria Azarenka
-
Nairo Quintana quyết kiện Liên đoàn xe đạp thế giới UCI vì bị tước hạng 6 Tour de France
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Trần Thị Thanh Thúy hội quân cùng đội tuyển ngày 19-8
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số