Ước mơ là vậy, nhưng thực tế tôi nghĩ sẽ khác nhiều lắm, bởi đẳng cấp của các đội khác nhiều so với Asiad. Đây cũng là nơi để các tuyển thủ tự giới thiệu mình để tìm những bản hợp đồng thi đấu ở những CLB danh giá hơn. Thế nên tôi nghĩ là vòng tứ kết hay bán kết là khó với Việt Nam, nhưng vòng 1/8 thì có thể đạt được.
Iran và Iraq rõ ràng là có thực lực để nuôi mộng tiến xa hơn. Nhưng riêng Iraq, nếu đá chặt chẽ và một đấu pháp hợp lý thì tôi nghĩ 1 kết quả hoà cũng có thể xảy ra. Còn nếu không, chúng ta vẫn còn trận quyết đấu cùng Yemen. Thông tin về đối phương đã được các Ban huấn luyện nắm bắt cả rồi. Mình biết được điểm mạnh -yếu của đối phương thì chắc gì họ không có thông tin về mình?
Vì thế, khi hàng thủ vắng Đình Trọng thì tôi nghị ông Park sẽ ưu tiên cho những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm ở khu vực này để. Qua đó, Văn Lâm với sự ổn định và kinh nghiệm sẽ an toàn hơn khi được giao vị trí bắt chính. Tôi thích ở ông Park là luôn gây bất ngờ ở những quân bài tẩy qua từng trận đấu mà gây bất ngờ cho đối phương. Nếu giữ được thế trận trong khoảng 2/3 thời gian đầu trận, Việt Nam có thể gây nhiều khó khăn cho Iraq ở trận đầu tiên.
Ngoại trừ sự vắng mặt của Đình Trọng, những trường hợp khác tôi nghĩ là không làm đội tuyển suy yếu đâu. Ông Park đang có dàn cầu thủ đồng đều, tuổi đời còn trẻ nhưng hầu hết đang là trụ cột các CLB ở V-League cả. Mặt khác họ đã được trui rèn cả năm qua, nên không là vấn đề quá lớn ở Asian Cup lần này.