World Cup 2014 đang gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả không chỉ với những bàn thắng đẹp, những trận cầu nóng bỏng mà còn vì nghị lực hết mình của các đội bóng trong mọi hoàn cảnh.
Dù chìm trong nỗi đắng cay bị loại, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ được bản sắc của mình bằng chiến thắng đậm trước Australia. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má CĐV bởi họ biết trong tận cùng nỗi đau, những chàng trai của họ vẫn chơi bóng với trái tim đầy nhiệt huyết. Đội tuyển Hy Lạp cũng khiến cả thế giới phải thán phục bởi cái cách mà họ chiến đấu để giành lại sự sống trong trận gặp Bờ Biển Ngà. Rơi vào thế bất lợi về điểm số nhưng đội bóng đến từ “xứ sở của các vị thần” vẫn giữ được sự quyết tâm đến những phút cuối cùng để đảo ngược số phận.
![]() |
Konstantinos Manolas của Hy Lạp (phải) đang tranh bóng cùng Gervinho của Bờ Biển Ngà. |
Khi đứng giữa hai thế giới “sống” và “chết” thì cũng là khi mà tinh thần, nghị lực của con người được trỗi dậy mạnh mẽ, danh dự và lòng tự tôn được khẳng định. Đội tuyển Tây Ban Nha đã không thể chia tay World Cup bằng một hình ảnh bạc nhược, đội tuyển Hy Lạp không thể đầu hàng số phận một cách dễ dàng, cũng như bao người Việt Nam yêu nước khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, phải đối mặt với kẻ thù hung bạo vẫn quyết bám trụ giữa muôn trùng sóng nước, quyết không đánh mất tình yêu đối với Tổ quốc thiêng liêng.
THÀNH PHẠM (TPHCM)