Sacha Modolo (ảnh- Italia, Lampre-Merida) trở thành tay đua thứ 2 lập “cú đúp” thắng chặng ở Giro d’Italia 2015 sau khi cán đích đến chặng đua thứ 17 đầu tiên, đánh bại Giacomo Nizzolo (Italia, Trek Factory Racing) và Luka Mezgec (Giant Alpecin) bằng một cú nước rút tốc độ ngoạn mục.
Cùng với Mikel Landa (Tây Ban Nha, Astana), Modolo trở thành 1 trong 2 tay đua hiếm hoi 2 lần giành chiến thắng chặng ở Grand Tour trên đất Italia năm nay. Trước đó, Modolo đã giành chiến thắng ở chặng đua thứ 13 sau khi cũng đánh bại chính Nizzolo ở ngay sát đích đến.
Bây giờ thì Modolo có thể mỉm cười, nhưng mới chỉ 24 tiếng đồng hồ trước đó, anh đã phải trải qua một ngày dài nhất của Giro 2015, và đã suýt khóc hận khi anh cùng các đồng đội phải chiến đấu cật lực trên con đèo Mortirolo chỉ để cố gắng trụ lại với cuộc đua trong thời hạn sát sao. “Tôi ư? Tôi luôn nguyền rủa những chặng đua dài nguyên ngày. Tôi đã biết chặng đua ngày hôm qua là rất khó nhằn đối với tôi. Và tôi đã cố gắng khoảng 1.500m trên con đèo trước khi bị rớt lại phía sau. Khi đó, chúng tôi rất lo lắng về giới hạn thời gian và chúng tôi đã phải đua cật lực, còn cật lực hơn cả bình thường để thay đổi tình thế. Tôi vẫn còn cảm thấy những ảnh hưởng của chặng đua đó trong chặng đua ngày hôm nay, rất khó để bước vào con đèo đầu tiên. Tôi đã giành chiến thắng trong chặng đua này nhờ sự hỗ trợ hết mình của Max Richeze và Roberto Ferrari. Xin cám ơn sự đóng góp của các anh. Thực sự, chiến thắng ở chặng đua này nên được chia ra thành 3 phần, 2 phần còn lại nên thuộc về Max và Roberto vậy…”.

Chiến thắng của Modolo giúp anh giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng điểm Áo đỏ Vua thắng chặng với 142 điểm. Xếp trên Modolo, trớ trêu thay lại là cua-rơ đồng hương từng liên tục bị anh đánh bại ở Giro năm nay – Nizzolo. Nizzolo đang có 159 điểm, xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp Vua thắng chặng. Khi Nizzolo chỉ cán đích đến chặng 17 ở vị trí thứ 2, đây đã là lần thứ… 7 trong sự nghiệp, tay đua 26 tuổi quê ở Milan chỉ về đích ở vị trí thứ nhì trong các chặng đua diễn ra tại Giro d’Italia.
Ở giải đấu năm nay, Nizzolo đã 2 lần thất thủ trước Modolo. Anh cũng thất thủ 1 lần hồi năm 2013 và đến 4 lần hồi năm 2014. Nizzolo chán nản cho biết: “Tôi đã bị nguyền rủa, chính thức là như vậy. Tôi luôn cố gắng mỗi khi có những màn đua nước rút tốc độ ở đích đến, nhưng dường như chiến thắng là một lời nguyền độc ác đối với tôi. Thật tuyệt vời khi được giữ chiếc Áo đỏ danh giá này, nhưng tôi thật sự muốn giành lấy chiến thắng trong chặng đua ngày hôm nay. Tôi chỉ tìm ra cách trong vài mét cuối cùng, nhưng vẫn chưa đủ!”.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Đại hội thể thao toàn quốc sẽ khai mạc ngày 9-12 với hơn 900 nội dung tranh tài
-
Lê Quang Liêm thua trận thứ 2 tại giải FTX Crypto Cup 2022
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte
-
Các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Thanh Bảo tháng 11 về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Nguyễn Thị Thanh Nhi dạn dày hơn với nghiệp bắn cung
-
Đội nam TPHCM 1, nữ Cần Thơ vô địch bóng rổ 3x3 U16 toàn quốc
-
Thể thao TPHCM chạy đua với thời gian