Cuối cùng thì tay đua kỳ cựu người Bỉ Philippe Gilbert (BMC Racing) cũng đã tìm lại được hương vị chiến thắng ngọt ngào ở đấu trường Giro d’Italia sau 6 năm trời mòn mỏi chờ đợi.
Tay đua 32 tuổi quê ở Verviers đã cán đích đến chặng đua thứ 12 của Giro d’Italia 2015 với thành tích 4 giờ 22 phút 50 giây, nhanh hơn thành tích của Áo hồng Alberto Contador (Tây Ban Nha, Tinkoff-Saxo) và Diego Ulissi (Italia, Lampre-Merida) 3 giây. Kết quả này cũng đã giúp Contador gia tăng khoảng cách một cách đáng kể với các cua-rơ bám đuổi phía sau trên bảng tổng sắp Áo hồng. Hiện tại, Contador đang cách Fabio Aru (Italia, Astana) 17 giây và cách Mikel Landa (Tây Ban Nha, Astana) 55 giây.
Gilbert đã mang lại chiến thắng đầu tay cho đội đua BMC Racing trong mùa giải năm nay khi tung ra cú nước rút với gia tốc cực lớn để vượt qua Tanel Kangert (Estonia, Astana) – người đã cùng với Franco Pellizotti (Italia, Androni-Sidermec) tổ chức tấn công lúc còn cách đích đến khoảng 20km và có lúc đã tạo ra khoảng cách 30 giây so với tốp đông – khi chỉ còn khoảng 200m nữa là về đến đích để vươn lên vị trí dẫn đầu và giữ vững vị trí của mình trước sự săn đuổi của những tay đua còn lại. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Gilbert tại đấu trường Giro d’Italia kể từ khi anh giành chiến thắng trong chặng đua thứ 20 của giải Grand Tour trên đất Italia hồi năm 2009…

Philippe Gilbert
“Tôi rất thất vọng với bản thân khi đã không tận dụng được lợi thế do các đồng đội tạo ra ở những chặng đua trước và khi tôi không tận dụng được lợi thế đó là do tôi đã cạn kiệt năng lượng vào chặng cuối của các cuộc hành trình. Tôi đã sợ hãi rằng có thể đội đua cũng sẽ đánh mất sự tự tin, nhưng chúng tôi đã có một cuộc họp lớn vào buổi sáng, BLĐ đã mang lại sự tự tin cho chúng tôi và chúng tôi quyết định đua hết sức mình thêm một lần nữa. Sự khác biệt trong chặng đua ngày hôm nay là chúng tôi quyết định không tấn công ngay từ đầu và tiết kiệm năng lượng cho quãng đường cuối cùng. Rõ ràng, đó đã là một quyết định đúng đắn. Tôi rất là hạnh phúc….”, Gilbert nói.
Contador cũng tỏ ra rất hài lòng với kết quả mới nhất này: “Chúng tôi đi lên phía trên của đoàn đua để tránh né mọi hiểm họa và sử dụng sự thông minh để giữ mình nằm ngoài các rắc rối. Đây lại là một ngày thi đấu cực kỳ khó khăn khác. Trong 2 tiếng đầu tiên, chúng tôi đua với tốc độ 50km/g và sau đó trời bắt đầu mưa. Đoàn đua bắt đầu chia tách thành nhiều nhóm nhỏ với tốc độ cực cao nhưng đôi chân của tôi vẫn còn rất thoải mái. Gilbert đã thi đấu rất mạnh mẽ ở con đèo cuối cùng sát đích đến, nhưng đó là thời điểm tôi nghĩ đến vị trí thuận lợi trên bảng tổng sắp cá nhân, thế nên tôi không lao theo anh ta. Tôi vô cùng hạnh phúc với kết quả như thế này!”.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Poirier vs. McGregor II: “Viên kim cương” muốn cả anh, cả “Gã điên Ailen” đều phải đổ máu
-
Arslanbek Makhmudov: Sự trỗi dậy của một sư tử từ Nga khác trong làng quyền hạng nặng
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open
-
Canelo Alvarez: Thượng đài 3, 4 lần trong năm 2021, quyết “nhất thống giang hồ” hạng siêu trung
-
“Tia chớp” Ryan Garcia: Đấm gục Campbell bằng “tuyệt chiêu” body-shot của Canelo, thắng trận KO đầu tiên năm 2021
-
Mã Minh Cẩm rời giải Billiards PBA Tour với phần thưởng 100 triệu đồng
-
Mã Minh Cẩm lại đánh bại “thiên tài” billiards thế giới Caudron ở giải PBA Tour
-
Mã Minh Cẩm thắng giòn giã trong ngày đầu năm mới ở giải Billiards PBA Tour
-
“Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin: Tôi sẽ không đấu với Oleksandr Usyk, chúng tôi có mối quan hệ hữu hảo
-
Ngô Đình Nại “ra mắt” không thành công ở giải Billiards PBA Tour