
Đá đâu thắng đó, 4 trận liên tiếp từ khi có giấy “chứng sinh” ra đời, thầy trò Lư Đình Tuấn chỉ biết ca khúc khải hoàn. Sài Gòn Xuân Thành khiến đối thủ ở giải hạng Nhất 2011 ngán sợ, còn V-League thì “nóng mũi” trước thái độ của anh nhà giàu chơi sang…
- NGÔI SAO LÀNG BÓNG VIỆT
Không có đội bóng nào thu hút sự chú ý của dư luận bằng Sài Gòn Xuân Thành ở thời điểm hiện tại. Bầu Thụy vung tiền, tiêu pha rộng rãi chiêu mộ “sao”, điều đó chẳng lạ lẫm. Nhưng việc dàn sao quy tụ về đất Sài thành ấy đá đâu thắng đó, hệt như chỉ cần điền tên vào đội hình là đủ ăn tươi nuốt sống đối thủ. Sài Gòn Xuân Thành hao hao giống với phiên bản HA.GL thuở trước (quy tụ nhiều ngôi sao), nhưng kỳ lạ ở chỗ, họ đá đâu cũng thắng, có vẻ như không gặp trắc trở về chiến thuật, ăn “giơ” giữa các vị trí. Điều này hoàn toàn khác với đội bóng cùng thành phố Navibank Sài Gòn, cũng vung tiền mua sao mà phập phù, mới chỉ biết thắng ở Cúp Quốc gia.
Ở giải hạng Nhất, có thể vị trí “độc cô cầu bại” của Sài Gòn Xuân Thành tạo được một phần là do sự non nớt của đối thủ. Nhưng đối thủ bại trận dưới chân đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn đâu chỉ gói gọn trong sân chơi hạng Nhất. ĐT.LA - tứ đại gia V-League và Đồng Tháp - đương kim đệ tam V-League - cũng đều là bại tướng của đại diện bóng đá Sài thành. Như thế có nghĩa, sự thách thức của Sài Gòn Xuân Thành không chỉ đóng khung ở sân chơi hạng Nhất, hay cách vung tiền mua thành công của bầu Thụy. Thay vào đó, thầy trò Lư Đình Tuấn đang vỗ ngực thách thức: Ai có thể ngăn Sài Gòn Xuân Thành hết là “độc cô cầu bại”?
Công bằng mà nói, việc Sài Gòn Xuân Thành xuất hiện ở tứ kết Cúp Quốc gia đem lại những lý thú nhất định. Họ tạo ra sức hút, sự chờ đợi, thay vì biến Cúp Quốc gia thành cuộc chơi “hạng 2” nhàm chán của những đại diện V-League. Chỉ có điều, giả sử Sài Gòn Xuân Thành ca khúc khải hoàn ở Cúp Quốc gia (bên cạnh mục tiêu lấy suất thăng hạng V-League), ắt có nhiều điều nực cười còn xảy đến đối với bóng đá Việt Nam. Đó là sự nhiễu loạn khi những ngôi sao, tuyển thủ quốc gia vẫn sẵn sàng đi theo tiếng gọi của tiền thay cho những hấp lực, cạnh tranh trên khía cạnh chuyên môn.

Huỳnh Kesley (phải) và Sài Gòn Xuân Thành liệu có gây “biến” ở sân Vinh? Ảnh: Hoàng Hùng
- GIÀY DÉP CÓ SỐ
Sài Gòn Xuân Thành đang khiến V-League nóng mũi vì những thách thức. Vả lại, đội bóng ấy thật ra cũng cần có một thất bại, nhằm loại bỏ những phản ứng tiêu cực đối với bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên đội bóng của bầu Thụy hiểu cái thế khó mà danh vị “ngôi sao” làng bóng Việt gây ra cho họ. Thế cho nên, Sài Gòn Xuân Thành tỏ ra khá chỉn chu, đối phó bằng chuyến rèn quân tại Ninh Bình từ ngày mùng 4 tết.
Sài Gòn Xuân Thành có cầu được ước thấy? Về lực lượng, thầy trò Lư Đình Tuấn chẳng kém gì đối thủ - ĐKVĐ Cúp Quốc gia SLNA. Thậm chí xét về nhiều mặt, đại diện của bóng đá Sài thành còn tỏ ra ầm ĩ, hào nhoáng hơn hẳn. Chỉ khác ở chỗ, SLNA hẳn nhiên không dễ chấp nhận trở thành cựu vô địch Cúp Quốc gia sớm đến vậy, đặc biệt là trong mùa giải họ ôm ấp rất nhiều mộng lớn.
Có chút lợi thế nhỏ cho SLNA khi thầy trò Nguyễn Hữu Thắng được đá tại sân Vinh. Nó sẽ là “liều doping” bổ sung vào tinh thần cho đội bóng xứ Nghệ trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Có thể ví Sài Gòn Xuân Thành tương đương với một đối thủ V-League để SLNA có thừa sự thận trọng. Nhưng đôi lúc, sự hãnh tiến lẫn cái mặc cảm giữa vai vế nhà vô địch và phận cửa dưới, đang đi tìm sự thừa nhận sẽ mang tính quyết định trong trận cầu hứa hẹn giàu kịch tính.
Giày dép còn có số. Sài Gòn Xuân Thành có đủ những tố chất, nhưng lúc này chưa phải là thời để đại diện bóng đá Sài thành nghĩ đến mộng bá vương!
NGỌC LINH