"Real đã kết thúc một năm đầy thất vọng bằng việc bị Sevilla đánh bại”, đó là đầu đề một bài viết nổi bật của phóng viên hãng Reuters ngay sau trận thua 0-1 của “chòm sao” Real trước Sevilla chính tại sân nhà Bernabeu. “Giáng sinh buồn cho Real”, đó lại chính là suy nghĩ của đông đảo người hâm mộ.
![]() |
Nỗi thất vọng của Beckham sau trận thua Sevilla. |
Bất chấp cú nhoài người tuyệt vọng của thủ môn Casillas, tiền đạo Julio Cesar Baptista của Sevilla vẫn… lạnh lùng tâng bóng điệu nghệ vào lưới Real ở phút 18 của trận đấu.
Bàn thắng bất ngờ này đã làm chết lặng tất cả những cổ động viên có mặt trên khán đài sân Bernabeu – những người đã hò hét trong suốt 17 phút đầu trận đấu và không hề tin rằng, Real “hùng mạnh” lại bị sút thủng lưới. Và rồi sau đó, họ – các cổ động viên – lại càng cảm thấy khó tin vào những gì mà họ đã được chứng kiến: đó là hình ảnh cả một “chòm sao” Real hoàn toàn nhạt nhòa và bế tắc.
Thậm chí, nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Casillas, tỷ số có thể còn được “dặm đậm” hơn cho đối thủ của Real. Thua 0-1, “chòm sao” Real đã chấm dứt một năm 2004 đầy thất vọng của mình.
HLV trưởng Mariano Garcia Remon ảm đạm nói: “Chúng tôi đã cho thấy một hình ảnh nghèo nàn ở ngoài kia. Quả là đáng xấu hổ khi khép lại một năm thi đấu bằng một cuộc trình diễn như vậy”. Rõ ràng, với đội bóng Real kiểu này, ông Remon nếu không tức thì cũng cảm thấy quá chán ngán (hoặc có khi ông cảm nhận được cả hai).
Hãy thử điểm lại cả quãng đường “khập khiễng” của Real trong nửa đầu năm 2004. Họ đánh mất chiếc Cúp Nhà vua, và hệ quả tiếp sau là họ để thua hàng loạt trận đấu quan trọng và cuối cùng mất ngôi dẫn đầu Primera Liga vào tay Valencia (thậm chí, Real còn xếp sau cả Barcelona trên bảng xếp hạng).
Ở Champions League, sau khi vượt qua vòng 1/16 đầy chật vật, “chòm sao” Real đã bị Monaco chận đứng ở tứ kết dù lượt đi trên sân nhà họ thắng đến… 4-2. Không có một danh vị ở mùa bóng 2003-2004, “chòm sao” Real bị “thất thu” trầm trọng.
Nửa sau năm 2004, họ vẫn thi đấu rất thất thường, khi thua khi thắng, sa thải một ông huấn luyện viên trưởng và… vẫn bế tắc với một ông huấn luyện viên trưởng mới.
Họ “rước” về một nhân vật sừng sỏ là Arrigo Sacchi để làm Giám đốc kỹ thuật. Họ có liên lạc với ông Carlo Ancelotti. Họ cũng liên lạc với ngôi sao trẻ tuổi Robinho. Đó là những nỗ lực tự làm “cũ” bản thân (“cũ” vì hình ảnh thường thấy của Real là hình một Real hùng mạnh, chứ không phải một Real “mới” yếu đuối và dễ vỡ như hiện giờ).
Giáng sinh buồn với Real!
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Giải mã cú phi nước đại của Hải Phòng
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội