Nét mới của giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm nay, BTC đưa nội dung cá nhân tính giờ chạy 10 km lấy kết quả tính vào bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội khiến cuộc tranh chấp áo vàng, đồng đội chung cuộc của các đội mạnh trở nên hấp dẫn hơn. Nội dung này, ngoài trình độ chuyên môn, yếu tố về trang thiết bị cũng đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của mỗi VĐV.

Hoàn thành cự ly 10 km, tay đua Loic (Bike Life VDC) có thành tích tốt nhất với thời gian 10 phút
50 giây tốc độ trung bình 55,384 km/giờ. Anh bỏ người đứng thứ hai “Vua máy kéo” Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) 35 giây và Mai Nguyễn Hưng (Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS TPHCM) 43 giây. Việc Loic đánh bại tất cả các đối thủ đứng đầu nội dung cá nhân tính giờ không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Vì trong những chặng đua vừa qua và các giải trong nước trước đây Loic tham gia, anh luôn thể hiện khả năng “máy kéo” của mình. Còn nhớ chính giải này năm ngoái, lúc Loic thi đấu cho đội CCN (Hà Lan), anh cùng Minh Việt thoát đi mà các tay đua trong nước phải kéo theo khoảng 70 km mới bắt kịp.
Như chúng tôi đã nêu ở trên, các đội khách nước ngoài không đem xe chuyên dụng nội dung cá nhân tính giờ sang nên phần nào gặp bất lợi. Chính vì thế hai tay đua đang đứng đầu bảng tổng sắp Changpad Kritsada (Singapore), Jiung Jang (Hàn Quốc) có thành tích không tốt đã bị tuột lại. Nhờ chơi tốt ở nội dung sở trường, Loic vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp tạm mặc chiếc áo vàng sau 10 chặng. Thứ hạng giải đồng đội cũng có một số thay đổi đáng kể khi VUS TPHCM đã rút ngắn khoảng cách với đội đứng đầu Philippines chỉ còn 5 giây. Bike Life VDC nhảy lên đứng vị trí thứ ba. Chiếc áo xanh vẫn không có thì thay đổi vẫn nằm trong tay Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) một cách chắn chắn.
Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 11 từ Phú Yên đi Nha Trang với lộ trình dài 121 km chinh phục 2 đèo Mũi Điện và đèo Cả. Đây là chặng đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi đội đang tham vọng chiếc áo vàng VUS TPHCM sẽ tấn công sự thắng thế của Loic (Bike Life VDC). Bên cạnh đó, diễn biến sẽ nhiều sôi động ở cuộc chiến áo đỏ khi tay đua Navarra (CCN Hà Lan) phải bảo vệ trước sự uy hiếp của tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp).
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Tấn Hoài lần thứ hai thắng chặng tiến sát Áo vàng Loic
-
Huyền thoại xe đạp Andre Greipel sẽ dừng chân ở tuổi 40
-
Bike Life Đồng Nai lật đổ TPHCM Vinama ở nội dung đồng đội tính giờ lấy Áo vàng cho Loic
-
Primoz Roglic xé Áo vàng ăn “trọn mâm” giải xe đạp Tour of the Basque Country
-
Trần Tuấn Kiệt đánh bại Lê Nguyệt Minh trở lại cuộc chiến Áo xanh
-
Phan Tuấn Vũ về nhất trong chặng đua có sự cố té ngã ở đích đến
-
Giải xe đạp Cúp Truyền hình: Chiến thắng ấn tượng của Loic Desriac
-
Chặng 4 Giải xe đạp Cúp Truyền hình: Nguyễn Tấn Hoài qua mặt Lê Nguyệt Minh để giành cú đúp
-
Javier giành chiến thắng trong nước cờ cao tay của “Mourinho” Đỗ Thành Đạt
-
Giải xe đạp Cúp Truyền hình: Nguyễn Tấn Hoài bất lực trước Loic Desriac