Như chúng ta đã biết, các tay đua chuyên rút như Lê Nguyệt Minh thông thường kỹ năng đi đèo lại hạn chế. Nhưng việc tay đua của đội Minh Giang đang sở hữu chiếc áo xanh lại là người chinh phục đỉnh đèo đầu tiên, tạm thời giữ chiếc áo đỏ khiến giới chuyên môn và người hâm mộ ở quê nhà không xem được cuộc đua cảm thấy bất ngờ. Vì đây là ngọn đèo được xếp vào loại 1 có điểm thưởng là 30 tương đương với đèo gian nan nhất các cuộc đua trong nước - Khánh Lê.
Do đường đua năm nay xuyên 3 nước Đông Dương, các đội đua trong nước chưa hề đi qua. Chính vì thế, các HLV, VĐV nhiều người chưa biết con đèo này như thế nào ngoài thông số là đèo loại 1 có điểm bằng đèo Khánh Lê. Họ cứ nghĩ đèo này sẽ nhiều dốc và khó khăn như đèo Khánh Lê chứ đâu ngờ nó nhẹ hơn suy nghĩ rất nhiều.
Tay đua đi đèo nổi tiếng Việt Nam đang là thuyền trưởng của đội Domesco Đồng Tháp cho biết: “Thật chất cung đường đèo này chủ yếu là đồi dốc lên xuống. Nó còn không vất vả bằng cung đường Gia Lai về Buôn Ma Thuột. Còn 3 km cuối đường đèo lại là những dốc đổ nhiều. Với trình độ các các tay đua trong nước hiện nay, việc chinh phục ngọn đèo này không quá là khó khăn”.

Việc cung đường được giải mã không có nhiều gian truân nên thế trận trong chặng sáng hôm nay cũng không có nhiều kịch tính. Các đội mạnh như VUS TPHCM, Bike Life Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp đều giữ được nước cờ của mình. Họ tạo ra thế về chùm ở đich đến để giữ nguyên cơ hội như chặng trước ngoại trừ cuộc chiến áo đỏ.
Tại cuộc chiến trên đỉnh đèo Pakse – Sekong, tay đua Lê Nguyệt Minh rút thắng Trần Nguyễn Minh Trí (Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời) nhận 30 điểm tạm thời mặc chiếc áo đỏ. Nói về bất ngờ này, Lê Nguyệt Minh bộc bạch: “Chiến thắng này có phần may mắn vì cung đường không phải là đèo dốc gắt nên tôi lướt qua được. Trong những chặng đường đèo sắp tới, tôi sẽ nỗ lực hết mình vì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều”.

Được đồng đội hỗ trợ đưa về ở đích đến, một lần nữa Lê Nguyệt Minh thể hiện khả năng nước rút tuyệt vời vượt qua người đàn anh Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM) và anh ruột Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) về nhất chặng. Đây là lần thứ 5 trong 6 chặng đứng trên bục vinh quang, Lê Nguyệt Minh củng cố vững chắc chiếc áo xanh sau 6 chặng. Tuy nhiên, chiếc áo vàng vẫn thuộc về Ngô Văn Phương (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Chiếc áo trắng thuộc về Nguyễn Đắc Thời (Tập đoàn Lộc Trời). Giải đồng đội không có gì thay đổi khi Minh Giang TPHCM vẫn đừng đầu xếp trên VUS TPHCM và Domesco Đồng Tháp.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam giành HCB nội dung đồng đội nam nữ phối hợp băng đồng Olympic
-
Bouwman thắng chặng 7 lấy luôn Áo xanh Vua leo núi
-
Démare nhờ thiết bị điện tử xác định đánh bại Ewan vài milimet chiến thắng chặng 6
-
Arnaud Démare chiến thắng chặng 5 giành luôn chiếc Áo tím
-
Mathieu van der Poel mất Áo hồng như dự đoán ở chặng đèo
-
Mark Cavendish về nhất chặng 3 với cú nước rút 74,7 km/giờ
-
Mauro Gianetti: UAE Emirates trọn niềm tin với Joao Almeida tại Giro d’Italia
-
Sam Welsford bị tước chiến thắng vì gây tai nạn
-
Chặng cá nhân tính giờ phủi sạch công sức của Rohan Dennis
-
Sergio Higuita thắng chặng khó khăn nhất Tour de Romandie