Sau loạt trận ngày 25-3, cục diện ở 2 bảng đấu đã dần rõ ràng hơn. Tại Hà Tĩnh, ĐKVĐ Sanest Khánh Hòa hút chết trước đội bóng yếu Bến Tre. Chủ công Ngô Văn Kiều chơi hay, nhưng các vị trí khác chỉ ở mức trung bình, nên Sanest Khánh Hòa đã khá chật vật mới hạ được Bến Tre 3-2.
Suốt 5 hiệp đấu, Bến Tre liên tục dẫn trước, nhưng để thua sát nút 14-16 ở ván đấu quyết định và chấp nhận thua chung cuộc 2-3 đáng tiếc. Không có các ngoại binh Indonesia góp sức như mùa trước, Sanest Khánh Hòa lúc này giống như một món đồ sứ dễ vỡ. Sau trận thắng này, cơ hội giành ngôi nhì bảng B của Sanest Khánh Hòa càng trở lên xa vời trước sức ép từ Sao vàng Biên Phòng (toàn thắng từ đầu giải). Chiều qua, Sao vàng Biên Phòng thắng dễ 3-0 trước Quân đoàn 4.
Ở bảng nữ, 2 vị trí nhất và nhì coi như đã sớm ngã ngũ sau trận đấu giữa Ngân hàng Công thương và VietsovPetro chiều 25-3. Đội bóng ngành dầu khí phải chấp nhận thua 2-3 trước các cô gái đến từ Nam Định. Trước đó, Ngân hàng Công thương thua Bộ Tư lệnh Thông tin 2-3.
Thép Việt TPHCM sớm tan giấc mộng
Tại Phú Thọ, không cần đợi đến trận đối đầu với Thể Công, Thép Việt TPHCM đã hết cửa dự vòng chung kết Cúp Hùng Vương sau khi thua trắng 0-3 trước Tập đoàn Dầu khí quốc gia ở trận đấu muộn đêm 24-3. Đây là trận thua thứ 2 của Thép Việt. Trong khi đó, cả Thể Công lẫn Hoàng Long Long An đều duy trì chuỗi thành tích bất bại và ngày thi đấu cuối sẽ ngã ngũ đội nào giành ngôi đầu.
Nữ chủ nhà Giấy Bãi Bằng chiều qua tiếp tục chơi ấn tượng và thắng 3-1 trước Phòng không Không quân. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu Giấy Bãi Bằng và PV Oil Thái Bình dắt nhau vào chung kết Cúp Hùng Vương. Với Phòng không Không quân, đây lại là cơ hội để BHL thuyết phục cấp trên cho thuê ngoại binh ở lượt về. Đã có doanh nghiệp xin được tài trợ để Phòng không Không quân thuê ngoại binh nhưng chưa được duyệt chủ trương.
Phương Hoa (SGGP-Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
HLV người Brazil dẫn dắt CLB Thái Sơn Bắc
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân