Giải U19 Đông Nam Á- Cúp Nutifood 2014: Nhật Bản đoạt cúp vô địch

Với kết quả thua 1-0 trước U19 Nhật bản, U19 Việt Nam một lần nữa đã lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã có một trận đấu ngang sức với đội tuyển được cho là mạnh nhất tại giải đấu.

Với kết quả thua 1-0 trước U19 Nhật bản, U19 Việt Nam một lần nữa đã lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã có một trận đấu ngang sức với đội tuyển được cho là mạnh nhất tại giải đấu.

Phút 90:

Hiệp 2 thêm 3 phút bù giờ. U19 Việt Nam tiếp tục nổ lực tìm bàn thắng từng phút.

Phút 88:

Công Phượng thực hiện pha phạt góc nhưng trước hàng phòng ngự U19 Nhật Bản tổ chức phòng thủ khá kín kẽ U19 Việt Nam không thể có bàn thắng gỡ hòa. Có đến 9 cầu thủ Nhật Bản luôn lùi sâu về phần sân nhà.

Phút 87:

Từ pha đã phạt cố định, cầu thủ Nhật Bản tiếp tục có cú sút căn về phía khung thành Văn Trường nhưng bóng đã vọt sà.

Phút 85:

Hồng Duy đang thực hiện pha ném biên bên phần sân nhà. Bóng đang được dẫn lên.

Phút 83:

Thêm một pha tấn công nguy hiểm của các cầu thủ Nhật Bản ở cánh trái nhưng cú dứt điểm đã trúng chân hậu vệ Việt Nam và bóng đã được phá lên.

Phút 82:

Dù đang bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Việt Nam không bị mất tinh thần và Văn Sơn đã có pha băng lên từ đường chuyền vượt tuyến của Xuân Trường nhưng rất tiếc,Văn Sơn đã rơi vào thế việt vị.

Phút 80:

Văn Long rời sân và Tấn Tài vào sân.

Phút 79:

Văn Long có cú đột phá cánh phải, bóng được tạt vào nhưng rất tiếc không có cầu thủ Việt Nam đón đường chuyền.

Phút 77:

Hậu vệ Đông Triều rời sân và Lê Văn Sơn vào thay. Như vậy, đây là lượt thay người thứ 2 của ĐT Việt Nam.

Phút 76:

Tiếp tục thêm một cú sút căn về phía khung thành Việt Nam nhưng Văn Trường đã kịp đẩy bóng.

Phút 74:

VÀO !!!!!!!!!!!! 1-0 cho U19 Nhật Bản. Cầu thủ vừa thay người Genta có pha dứt điểm chuẩn xác vào góc xa đánh bại thủ môn Văn Trường và U19 Nhật Bản đã có bàn thắng mở tỷ số.

Phút 68:

Lần thay đổi người thứ 3 của HLV Nhật Bản.

Phút 68:

Lần thay đổi người thứ 3 của HLV Nhật Bản.

Phút 67:

Nhật Bản chủ động thi đấu chậm lại.

Phút 64:

Tiền vệ Hồng Duy dâng cao đột phá. Ở những trận đấu trước Hồng Duy từng có những màn đột phá đầy ngẫu hứng nhiều lần khiến hàng thủ đối phương phải bất ngờ chống đỡ vất vả.

Phút 62:

Nhật Bản dần chiếm lại thế trận trên sân, những phút vừa qua hàng thủ Việt Nam chơi khá tập trung. Liên tục những pha tấn công của U19 Nhật Bản đã được cản phá thành công.

Phút 60:

Daisuke thực hiện cú đá phạt nhưng hàng rào U19 Việt Nam kịp phá bóng ra biên.

Phút 57:

Văn Đức vào thay cho Quang Hải rời sân.

Phút 56:

Thế trận trên sân có phần nghiêng về phía chủ nhà Việt Nam. Văn Long tiếp tục đang có bóng ở cánh phải và chuyền cho Văn Toàn và Toàn nhanh chóng bật tường chính xác cho Công Phượng. Công Phượng đột phá. Lập tức có đến 2 cầu thủ áp sát và kịp thời ngăn chặn Công Phương. Sóng gió vừa trôi qua khung thành Nhật Bản.

Phút 53:

Những phút vừa qua các cầu thủ của chúng ta tăng cường phối hợp tấn công ở phía cánh phải, liên tục áp sát bằng những đường chuyền nhỏ bật cánh chính xác của Xuân Trường, Tấn Anh.

(Ảnh: Dũng Phương)

Phút 48:

Nhịp độ trên sân đã được các cầu thủ 2 đội đẩy khá cao từ những phút đầu.

Phút 46:

Tiền đạo Công Phượng đã có cú sút đầu tiên về phía khung thành Nhật Bản nhưng cú sút đã chệch mục tiêu.

Hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu: U19 Nhật Bản có sự thay đổi người, Kohya rời sân nhường chỗ cho Masaomi.

(Ảnh: Dũng Phương)

SVĐQG Mỹ Đình chật cứng chỗ ngồi (Ảnh: Dũng Phương)

Hiệp 2

Phút 45:

Hiệp 1 được cộng thêm 2 phút. Và tỷ số tạm thời hai đội hòa nhau 0-0.

Phút 44:

Thế trận trên sân khá căn thẳng, các cầu thủ chơi áp sát vô hiệu hóa hàng công đối phương.

Phút 43:

Tiền đạo Văn Toàn nhận đường chuyền từ đồng đội và đột phá nhưng rất tiếc hậu vệ Nhật Bản kịp chùi người phá bóng. Nếu như Văn Toàn vượt qua được thì chúng ta sẽ có pha bóng nguy hiểm.

Phút 41:

Pha đi bóng của cầu thủ Nhật Bản đã gây nên sóng gió bên khung thành Việt Nam nhưng hàng hậu vệ Việt Nam đã bọc lót khá tốt.

Phút 40:

Công Phượng có pha đi bóng rất kỹ thuật qua 4 cầu thủ của Nhật Bản. Đội trưởng của U19 Việt Nam đang thi đấu rất ấn tượng.

Công Phượng qua người khéo léo (Ảnh: Dũng Phương)

Phút 35:

Từ 1 tình huống dâng cao đội hình tấn công từ trung lộ. Sau pha tranh bóng trên không với hậu vệ Takari Daisuke, tiền đạo Công Phượng và Daisuke đã có 1 tình huống va chạm mạnh. Hiện Công Phượng nằm trên sân ôm đầu và bác sĩ đang dìu Công Phượng rời khỏi sân.

Phút 34:

Pha phối hợp cánh trái của Tuấn Anh – Xuân Trường nhưng rất tiếc các cầu thủ U19 Nhật Bản đã kịp chặn đứng.

Các cầu thủ Việt Nam đang bắt đầu kéo dãn đội hình, họ đang chơi lối đá dãn biên, tạo thêm chỗ trống cho bộ đôi Văn Toàn – Công Phượng đột phá. Trái lại, hàng thủ U19 Nhật Bản sẵn sàng phạm lỗi từ ngoài vòng cấm.

2/3 thời gian của trận chung kết Việt Nam- Nhật Bản vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi trên sân

Một tình huống tấn công dọc biên từ đường chuyền của Anh Thi. Có thể. U19 Việt Nam đẩy mạnh tấn công biên.

Khi có bóng, các cầu thủ U19 Việt Nam nhanh chóng đẩy mạnh phản công

Phút 27:

Văn Toàn vừa bị phạm lỗi

Phút 24:

Yosuke rất nhanh tung cú sút xa khi có khoảng trống đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U19 Việt Nam.

Phút 23:

Tiền đạo Công Phượng đang có dấu hiệu chấn thương ở bắp chân trái sau khi va chạm với cầu thủ Daisuke.

Phút 22:

U19 Việt Nam tiếp tục phối hợp bên phía cánh trái, khiến hàng phòng ngự Nhật Bản luôn trong tình trạng phòng ngự dày đặt, luôn có đến 4 cầu thủ trong vòng cấm.

Phút 19:

Văn Long chuyền bóng khéo léo cho Văn Toàn ở cánh phải và Văn Toàn đột phá vào vòng trong. Suýt nữa Văn Toàn đã có đường chuyền cắt mặt khung thành Nhật Bản.

Phút 17:

Thêm một pha tấn công khoét cánh phải của các cầu thủ U19 Nhật Bản.

Phút 14:

U19 có cú sút đầu tiên về phía thủ môn Văn Trường nhưng anh đã kịp đẩy bóng chịu pha phạt góc.

Phút 12:

Một đường chuyền vượt tuyến cho Văn Toàn nhưng anh đã bị các cầu thủ Nhật Bản phạm lỗi.

Phút 8:

Đã qúa hiểu nhau, các cầu thủ của 2 đội chơi phòng ngự khá kín kẽ, bóng luôn được tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Phút 7:

Công Phượng có bóng, đột phá vào vòng cấm nhưng vòng vây các hậu vệ Nhật Bản đã kịp thời chặn đứng.

Phút 5:

Quang Hải đang có bóng đột phá và hàng tiền vệ Nhật Bản đã cướp được bóng ngay trong chân Quang Hải.

Phút 3:

U19 Việt Nam dâng cao đội hình từ giữa sân, dồn các cầu thủ Nhật Bản về chơi phòng thủ trên phần sân của mình.

Phút 2:

Tinh huống tấn công đầu tiên thuộc về đội bóng Nhật Bản.

Trên khán đài, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt để cổ vũ cho các cầu thủ U19 Việt Nam

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt trên khán đài để cổ vũ cho ĐT U19 Việt Nam (Ảnh: Dũng Phương)

CĐV Việt Nam cổ vũ hào hứng cho đội nhà (Ảnh:Minh Hoàng)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT U19 Nhật Bản được quyền giao bóng trước.

Hiệp 1:

Trong trận đấu ngày hôm nay, U19 Việt Nam trong trang phục quần trắng,áo trắng, tất trắng. U19 Nhật Bản trong trang phục quần xanh, áo xanh, tất xanh  

  • HLV trưởng của U19 Việt Nam, ông Graechen Guillume
  • HLV trưởng của U19 Nhật Bản, ông Suzuki Masakazu

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Văn Trương, Hồng Duy, Đông Triều, Tiến Dũng, Anh Thi, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn

U19 Nhật Bản: Kousuke, Yuki, Keisuke, Shota, Kohya, Sakai Daisuke, Takari Daisuke,Yosuke, Rikiya, Naoki, Taro

Trước trận đấu, HLV U19 Việt Nam Guillaume Graechen cho biết: “Cơ hội chiến thắng cho U19 Nhật Bản và chúng tôi là 50-50 nhưng tôi lo ngại về vấn đề thể lực của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi hy vọng với sự cổ vũ của khán giả nhà, U19 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong lần thứ 3 vào chung kết một giải đấu.

Sẽ là một trận đấu khó khăn nữa, chúng ta đã 2 lần thua U19 Nhật Bản nhưng lần này với lợi thế sân nhà tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Một số cầu thủ bị đau nhẹ nhưng chúng tôi không chịu sức ép nào cả.

Khi gặp nhau ở vòng bảng, 2 đội đã chắc chắn có mặt tại bán kết còn lần gặp này tính chất trận đấu khác hẳn. U19 Nhật Bản có những cầu thủ tấn công tốt nhưng chúng tôi sẵn sàng gây bất ngờ cho họ”.

HLV U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu nói: “U19 Việt Nam có lối đá tấn công toàn diện với kỹ thuật cá nhân điêu luyện. So với lần gặp nhau hồi đầu năm, các bạn bây giờ đã hoàn thiện hơn. Tôi không chắc ở lần gặp nhau này chúng tôi sẽ lại giành chiến thắng nhưng toàn đội sẽ chơi hết sức mình và cơ hội vô địch chia đều cho cả 2 đội”.

Trong hai trận đấu bán kết diễn ra trước đó vào ngày 11-9 để giành 2 tấm vé có mặt tại vòng chung kết, các cầu thủ xứ sở mặt trời mọc có được chiến thắng 2-1 trước U19 Thái Lan, trong khi đó, U19 Việt Nam đã có một chiến thắng thuyết phục 4-1 trước U19 Myanmar.

Hiện tại trên khán đài của SVĐQG Mỹ Đình đã lấp kín chỗ ngồi. Đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có mặt từ rất sớm.

Hôm nay (13-9), lượt trận chung kết giữa U19 Việt Nam- Nhật Bản diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình. Như vậy, hai đội bóng nằm cùng bảng B đều thể hiện quyết tâm giành ngôi vị cao nhất tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014.

Huyền Hương- Minh Bảo

Tin cùng chuyên mục