
Nếu Roger Federer bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam Wimbledon năm nay, và nếu Serena Williams cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ ở Grand Slam trên mặt sân đất nện trong mùa giải 2010, mỗi người sẽ nhận được khoản tiền thưởng kỷ lục là 1,54 triệu USD.
BTC Wimbledon vừa cho biết vào hôm thứ Ba rồi (theo giờ Luân Đôn), họ đã quyết định tăng số tiền thưởng dành cho nhà vô địch lên 231.438 USD so với mùa giải năm ngoái để bù đắp cho sự mất giá của đồng bảng Anh so với đồng euro của châu Âu và đồng USD. Với mức tăng tiền thưởng này, giá trị giải thưởng của ngôi vô địch đơn nam đã tăng gần gấp đôi so với giá trị giải thưởng hồi 10 năm trước…
Chủ tịch khu tổ hợp thể thao All England Club (đơn vị tổ chức các kỳ Wimbledon hàng năm) - ông Tim Phillips - cho biết: “Chúng tôi cần phải đưa ra giá trị giải thưởng mới nhất này để cân xứng với uy tín của giải đấu và tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Điều đó chứng tỏ những nhà vô địch rất thành công và tôi nghĩ nó còn chứng minh cho thấy là chúng tôi rất biết quan tâm đến các tay vợt”.

Roger Federer và Serena Williams sẽ nhận 1,54 triệu USD mỗi người nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch Wimbledon.
Cái gì cũng... khác
Ngoài số tiền thưởng dành tặng cho 2 nhà vô địch đơn nam và nữ, tổng giá trị tiền thưởng của Wimbledon 2010 cũng “leo thang”, đạt mức 21,1 triệu USD (tăng 9,4% so với tổng giá trị tiền thưởng ở đây hồi năm ngoái). Tuy nhiên, mức thưởng của Wimbledon vẫn còn “khiêm tốn” so với US Open - Grand Slam cuối cùng trong năm. Ở mùa giải năm 2009, tổng giá trị tiền thưởng của US Open là 21,6 triệu USD, trong đó những nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận được đến 1,6 triệu USD mỗi người. Năm nay, chắc chắn con số trên còn cao hơn!
Theo BTC Wimbledon, thu nhập của Wimbledon 2010 có thể sẽ sụt giảm vì lượng khán giả tham dự giải đấu thường nhật sẽ giảm từ 40 ngàn người xuống còn 37.500 người - do dự án tái thiết lại sân đấu số 3 và việc mở rộng sân đấu số 2 trên cùng một địa điểm đang được tiến hành và sẽ không hoàn thành trước Wimbledon 2010. Nếu cộng lượng khán giả sụt giảm trung bình cho một ngày nhân ra với 13 ngày thi đấu, khoản lợi nhuận giảm sút tối đa mà BTC ước lượng là vào mức 1 triệu USD. Tuy nhiên, lượng thu nhập sụt giảm có thể ít hơn số này.
Giám đốc điều hành Ian Ritchie cho biết: “Lượng khán giả sụt giảm chỉ diễn ra trong năm nay, vì đến năm 2011, chúng tôi sẽ hoàn tất các hạng mục cải tạo của mình. Do vậy, lượng thu nhập sụt giảm rõ ràng không có ảnh hưởng nhiều đến tình trạng tài chính nói chung của chúng tôi. Trong thu nhập chung, ngoài lượng tiền bán vé, còn có nhiều nguồn thu khác như tiền bản quyền truyền hình, tiền cung cấp các dịch vụ ăn uống, mua bán sản phẩm chính thức, tiền tài trợ quảng cáo. Nhìn chung, lượng thu nhập từ tiền bán vé chỉ chiếm khoảng 10, 15% tổng thu nhập và nó chỉ chủ yếu đến từ những sân chính lớn như là sân trung tâm và sân số 1…”.
BTC cũng đã lắp đặt thành công mái che tự động ở sân trung tâm, điều đó cho phép việc thu hút một lượng khán giả đông hơn nữa đến sân trung tâm vì họ không còn phải chịu cảnh nắng mưa thất thường trong thời gian giải đấu diễn ra. Mái che tự động sân trung tâm đã tỏ ra rất hữu dụng khi được đưa vào sử dụng lần đầu tiên ở mùa giải năm ngoái. Nó giúp cho lượng khán giả ở sân trung tâm luôn ổn định vì họ yên tâm xem các trận đấu suốt từ sáng đến chiều mà không gặp trở ngại vì trời mưa.
Ông Ritchie nhận xét về chuyện này như sau: “Đây rõ ràng là một thành công của chúng tôi, khi lắp đặt mái che sân trung tâm ở mùa giải năm ngoái. Chúng tôi đã luôn xem cái mái che này như là một sự bảo hiểm đầy hiệu quả…”. Tuy nhiên, theo như BTC thừa nhận, họ sẽ không “tận dụng tối đa và triệt để” cái mái che ở sân trung tâm, nghĩa là họ cũng không hề có kế hoạch tổ chức các trận đánh đêm định kỳ thường xuyên, ngoại trừ việc phải “giải quyết” một số trận đấu cho kịp với lịch trình định sẵn.
Sân trung tâm ở All England Club.
Grand Slam trên cỏ tách rời với... sân cỏ World Cup
Một vấn đề khác cũng đã được đặt ra - do thời điểm Wimbledon 2010 diễn ra (từ ngày 21-6 đến ngày 4-7) trùng với lịch thi đấu bóng đá ở World Cup tại Nam Phi (từ ngày 11-6 đến 11-7) - lượng khán giả theo dõi giải quần vợt sân cỏ nổi tiếng nhất chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và có ý kiến cho rằng nên chiếu trực tiếp bóng đá ở đây. Nhưng BTC Wimbledon cũng không có ý định dựng các màn hình khổng lồ để… truyền trực tiếp bóng đá trong khu vực của All England Club.
Chủ tịch Phillips cho biết: “Đây là một giải đấu quần vợt, nếu bạn muốn xem bóng đá, bạn có thể bay đến Nam Phi, hoặc xem nó trên ti vi. Dù chúng tôi không nói là “không bao giờ”, sẽ chẳng có bất kỳ kế hoạch nào truyền hình trực tiếp bóng đá ở đây cả…”.
TIỂU SIÊU