99,99% khả năng Malaysia sẽ lại trở về với lối chơi phòng ngự-phản công, thậm chí phòng ngự đến mức tiêu cực như khi họ đối đầu với tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về, để chống trả màn tra tấn của Indonesia tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno vào tối nay.
Với “số vốn” 3 bàn thắng đã có, HLV K.Rajagobal chẳng dại gì thúc các học trò chơi đôi công với Indonesia. Chiếc cúp vô địch AFF đang rất gần với họ, và hòa là mục tiêu mà Malaysia cần phải chiến đấu để đạt được. 90 phút ở Bung Karno hoặc hơn thế sẽ là dịp để Malaysia chứng tỏ họ luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, sẵn sàng chịu sức ép khủng khiếp từ đối phương, nhưng vẫn đứng vững và bảo toàn chiến thắng chung cuộc. Trong cuộc đối đầu này, HLV Rajagobal không có sự phục vụ của tiền vệ Amirulhadi Zainal và hậu vệ Mahalli Jasuli, 2 vị trí rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông.
Trong khi đó, HLV Riedl thừa hiểu, đây là cơ hội cuối cùng cho nỗ lực của Indonesia, nên sẽ cố làm tất cả để thắng Malaysia 3-0, tỷ số đủ để đưa cả 2 bước vào những hiệp đấu phụ. Nhưng nghĩ xa hơn, đến tỷ số 4-0, hoặc tái lập chiến thắng 5-1 trước Malaysia như ở vòng bảng là điều không tưởng. Chính vì thế, Indonesia buộc phải tấn công, thậm chí tấn công dồn dập suốt trận đấu để tìm bàn thắng. Ít nhất, Indonesia phải ghi được 1 hay 2 bàn ngay trong hiệp 1, và các phương án tấn công dồn cho cặp tiền đạo Gonzales - Irfan, cũng như cho các “mũi khoan” Oktovianus, Ridwan ở hai biên đã được vạch ra. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, khi Malaysia đặt “chiếc xe buýt” ngay trước khung thành của thủ môn Khairul để cố thủ bằng mọi giá, Indonesia vượt qua nó bằng cách nào?
![]() |
Muốn tìm lại hy vọng vô địch, Maman (5) và các đồng đội của anh ở tuyển Indonesia phải vượt qua được hàng phòng thủ nhiều tầng của Malaysia. Ảnh: A.P |
Nhiều người từng chứng kiến cựu vương Việt Nam bế tắc trước kiểu chơi lăn xả số đông của Malaysia, đang rất ái ngại cho các học trò của Riedl ở trận lượt về này. Tuy nhiên, ông Riedl còn có nhân tố để dựa giẫm, ví như khả năng xuyên phá và dứt điểm từ xa của tiền đạo Christian Gonzales, tốc độ đi bóng cực nhanh và gây rối của tiền vệ Ridwan, hay khả năng xoay sở khéo léo của Irfan Bachdim trên hàng tấn công. Đấy là những vị trí có thể giúp Indonesia xoay chuyển thế trận.
Ở thế cờ tàn, Riedl phải ngửa hết bài. Ông có thể không quá quan tâm lắm đến việc hàng phòng ngự tiếp tục mắc sai sót, vì nếu không thắng được Malaysia ít nhất 3 bàn, Indonesia sẽ rơi xuống tận cùng nỗi thất vọng. Hơn nữa, tư tưởng thụ động ở Bukit Jalil từng khiến Indonesia trả giá đắt, nên các học trò của ông hiểu rằng, nếu không dồn hết tâm sức cho trận cầu quan trọng nhất sự nghiệp, mọi nỗ lực trước đó sẽ trở thành công cốc.
Riedl thừa nhận Indonesia chỉ có chừng 5-10% cơ hội lật ngược tình thế, nhưng các cầu thủ sẽ chiến đấu đến cùng để thay đổi số phận, bất chấp người Malaysia có phòng thủ tiêu cực hay gây khó khăn đến mấy đi chăng nữa. Chỉ tiếc rằng ở trận đấu hứa hẹn quyết liệt này, tiền vệ trái đa năng Oktovianus của ông bị treo giò vì thẻ phạt.
Dự đoán: Indonesia thắng 3-0.
THANH LÂM
An ninh cho trận chung kết lượt về: Indonesia phòng ngừa bạo lực
Suýt chút nữa, sân Gelora Bung Karno không được tổ chức trận chung kết lượt về như dự kiến. Bởi giới chức bóng đá Đông Nam Á và Malaysia e ngại sẽ xảy ra những cuộc chiến trên các khán đài và ngoài sân cỏ giữa CĐV chủ nhà Indonesia và CĐV đội khách vào ngày 29-12, đặc biệt là sau những gì CĐV Malaysia đã chơi xấu cầu thủ Indonesia ở trận chung kết lượt đi ở sân Bukit Jalil. Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã thuyết phục được AFF giữ nguyên phương án tổ chức trận đấu ở “chảo lửa” Bung Karno. Kèm theo đó, Indonesia phải đảm bảo an ninh tối đa trước, trong và sau trận cầu hứa hẹn sẽ căng và quyết liệt này.
Hôm qua, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Jakarta - Tướng Sutarman khẳng định, đã thiết lập một hàng rào an ninh chắc chắn bên trong sân Bung Karno với 3.000 cảnh sát. Bên ngoài sân, 900 cảnh sát khác sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh tại chỗ. Chưa hết, phòng ngừa trường hợp CĐV hai bên hỗn chiến bên trong và ngoài sân, sẽ có khoảng 6.000 cảnh sát đặc nhiệm quốc gia Indonesia được vũ trang sẵn sàng đợi lệnh huy động giải quyết.
![]() |
Cảnh sát Indonesia sẽ mạnh tay với những vụ bạo loạn trên khán đài lẫn ngoài sân cỏ. Ảnh: A.P |
Tất cả những điều trên rốt cuộc cũng để chỉ ra rằng, trận chung kết lượt về giữa Indonesia và Malaysia sẽ vô cùng căng thẳng. Người ta phòng ngừa sự nổi loạn của CĐV Indonesia cũng hợp lý, bởi lẽ sự ức chế từ trận thua 0-3 và trò tiểu xảo chiếu tia laser vào cầu thủ Indonesia của CĐV Malaysia khiến CĐV Indonesia “ghi sổ” chờ cơ hội trả thù.
Cảnh sát Indonesia khuyến cáo, bất kỳ CĐV nào mang theo vũ khí, pháo nổ và đèn chiếu laser vào sân Gelora Bung Karno sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự một khi bị phát hiện. Đầu tiên, người bị phát hiện sẽ bị cấm vào sân. Nếu lọt qua lưới an ninh và vào được sân, CĐV sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm một khi sự cố xảy ra. Tất cả các hành vi gây rối, bạo loạn theo ông Sutarman có thể khiến CĐV quá khích bị phạt tù. Một ngày trước khi diễn ra trận chung kết lượt về ở Jakarta, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi các CĐV đón nhận trận đấu theo chiều hướng tích cực, giữ hình ảnh cổ vũ fair-play và dứt khoát không được chơi xấu như CĐV Malaysia.
LÊ QUANG
|
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Thị Thanh Nhi dạn dày hơn với nghiệp bắn cung
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL
-
TPHCM I gặp Than KSVN ở bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022
-
Geovane và Hoàng Đức ‘gieo sầu’ cho Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân
-
U20 Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản
-
Vào mùa bóng đá trẻ
-
Lâm Quang Nhật thua cựu vô địch SEA Games tại giải Tri-Factor 2022
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Đội nam TPHCM 1, nữ Cần Thơ vô địch bóng rổ 3x3 U16 toàn quốc
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal