Trước 2 trận bán kết (ngày 29-10):
15g00: U21 Thái Lan - U21 Malaysia
18g00: U21 Thanh Niên Việt Nam - U19 Việt Nam
Số phận đưa đẩy, khiến đàn anh U21 Việt Nam phải bước vào cuộc chiến với đàn em U19 để tranh suất vào chơi trận chung kết. Thoạt đầu, ít người nghĩ đến việc cả 2 đội chủ nhà lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã này, nhất là sau cú lội ngược dòng khá ấn tượng của U19 Việt Nam trước U21 Singapore. Thế nhưng, trận thua khá tức tưởi trước U21 Malaysia ở lượt trận thứ nhì đã tước đi cơ hội xếp ngôi nhất bảng B của thầy trò HLV Triệu Quang Hà. Ở vào cái thế chẳng đặng đừng, U19 chỉ còn cách căng sức để đôi công với các đàn anh U21 mới mong có hy vọng lặp lại thành tích như ở mùa giải năm ngoái là lọt vào trận chung kết.
![]() |
Đội U21 Thanh Niên Việt Nam được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu với các đàn em ở tuyển U19. Ảnh: Hoàng Hùng |
Trong khi đó, đội tuyển U21 về đích với ngôi nhất bảng A bằng 2 trận toàn thắng ngoạn mục. Chỉ sau ít ngày tập trung, 2 đội hình sử dụng qua 2 trận vòng bảng đã vận hành khá trơn tru và dĩ nhiên, U21 nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch năm nay. Xét về thực lực, U21 rõ ràng trội hơn nhiều mặt so với các đàn em U19 trong trận bán kết diễn ra chiều nay.
Điểm mạnh nhất của đội U21 là tuyến giữa, và dù HLV Đinh Văn Dũng có sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Hữu Phát - Nhật Nam hay Kiên Trung - Đức Nhân, thì trung tuyến của U21 Việt Nam vẫn vững chắc và luôn tạo được thế trận ép sân trước các đối thủ.
Các mũi tấn công biên như Thế Hưng (phải), Hoàng Thiên (trái), hoặc 2 vị trí dự bị là Văn Công và Cảnh Dương cũng đều có sức công phá rất mạnh. Nói chung, ưu thế đang nghiêng về các đàn anh U21, nhưng cũng chưa thể khẳng định chắc chắn U19 chịu lép vế ở cuộc đối đầu này. Thành ra, đây sẽ là màn giải quyết nội bộ không khoan nhượng.
Bóng đá Malaysia luôn “kỵ giơ” đối với người Thái. Chính vì vậy, dù bị đánh giá thấp hơn ở trận bán kết thứ nhì (diễn ra lúc 15g30), U21 Malaysia cũng chưa chắc để U21 Thái Lan kiểm soát tình hình. Lần đầu tiên lọt vào bán kết của giải quốc tế U21 báo Thanh Niên, đội bóng trẻ Malaysia hẳn sẽ đặt cho mình mục tiêu cao nhất là chiến thắng.
Trong lúc đó, trận “thủy chiến” với U21 Việt Nam đã lấy đi của các cầu thủ U21 Thái Lan nhiều sức lực. Nhưng lối chơi, cũng rất đường nét của các học trò HLV Chalermvud Sangnapol, cộng thêm sự nguy hiểm ở các tình huống dàn xếp đá phạt của U21 Thái Lan có thể sẽ giúp họ vượt qua được đối thủ Malaysia.
THANH LÂM