Giải quần vợt VĐQG - Cúp Becamex 2008: Ngày mệt mỏi của Đức Dương

Giải quần vợt VĐQG - Cúp Becamex 2008: Ngày mệt mỏi của Đức Dương

Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên, các nhà tổ chức giải đã hơi lo vì cơn mưa nặng hạt khiến 2 mặt sân số 3 và số 4 (không có mái che) trở nên trơn trượt, không thể sử dụng. Vì vậy, lịch thi đấu phải “dồn cục” và các tay vợt buộc phải thi đấu thông tầm tại 2 sân số 1 và 2 để kịp cho các trận đấu sau. Nhưng may là đến đầu giờ chiều, cả 4 sân đều có thể sử dụng bởi trời nắng giúp mặt sân khô ráo trở lại. Chỉ tiếc một điều, vì không có bảng điểm đặt tại các sân thi đấu, nên nhiều người không thể biết được kết quả từng trận đấu. Một thành viên BTC lý giải: “Vì diện tích sân hơi hẹp nên nếu lắp bảng điểm sẽ khiến các tay vợt khó xoay sở ở những đường bóng dài. Nhưng tới các vòng đấu quan trọng sau, chúng tôi sẽ lắp đặt bảng điểm”.

ĐỨC DƯƠNG SUÝT THUA

Giải quần vợt VĐQG - Cúp Becamex 2008: Ngày mệt mỏi của Đức Dương ảnh 1
Tay vợt Ngô Đức Dương (Vũng Tàu) khá chật vật mới vào được vòng 2. Ảnh: Đức Dương

Trở lại các trận đấu ngày khai mạc, tay vợt mạnh Ngô Đức Dương (Vũng Tàu) đã có một ngày làm việc mệt mỏi và thường xuyên “toát mồ hôi hột” trước lối đánh quyết đoán và nhiều “chiêu độc” của tay vợt trẻ Anh Khoa (Quân đội). Trận đấu này đã kéo dài hơn 2 giờ rưỡi đồng hồ và phải nhờ đến màn đấu super-tiebreak (tay vợt nào đạt 10 điểm trước là thắng), Đức Dương mới có thể vượt qua được tay vợt mới 18 tuổi bên kia lưới. Ván đầu tiên, Đức Dương chơi khá uể oải do chưa “nóng máy”, nhưng cũng tìm được điểm thắng 7/5.

Bước vào ván hai, trong lúc Anh Khoa táo bạo tung ra những cú đánh chéo sân, cắt bóng sát lưới khá hiểm, thì những cú đập tầm trung của Đức Dương thường hỏng hoặc rúc lưới. Thắng lại 7/5 ở ván này, Anh Khoa cân bằng tỷ số 1-1 để đưa trận đấu vào màn đấu super-tiebreak căng thẳng. Tuy nhiên, nhờ những pha xử lý bóng khá kinh nghiệm, Đức Dương rốt cuộc cũng thắng 10/7, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1, lọt vào vòng sau. Đối thủ của Đức Dương ở vòng hai sẽ là Hữu Hiếu (Bình Thuận), tay vợt đã thắng Anh Đăng (Becamex Bình Dương) 2-1 sau đó.

Trong khi đó, tay vợt Ngô Quang Huy (Tanimex TPHCM) không tốn nhiều sức vẫn có thể thắng chóng vánh Như Thanh của Cà Mau với tỷ số 2-0 (6/0 và 6/2), đi tiếp vào vòng sau gặp Đức Tâm (Đồng Nai). Thanh Hoàng (Sóc Trăng) cũng thắng dễ Tuấn Anh (Quân Đội) với tỷ số 2-0 (6/2 và 6/2), lọt vào vòng hai gặp một tay vợt Tuấn Anh khác (của chủ nhà Becamex Bình Dương).
Hôm nay (11-9) ở giải nam, ĐKVĐ Đỗ Minh Quân (Tanimex TPHCM) sẽ thi đấu trận đầu tiên, gặp Tuấn Ngọc (Becamex Bình Dương). Đây được cho là thuận lợi cho Quân và cơ hội vào tứ kết đang rộng mở trước mắt.

GIẢI NỮ: HẤP DẪN Ở TỨ KẾT!

Ở ngày thi đấu đầu tiên, chỉ có 3 trận của nội dung đơn nữ diễn ra và các tay vợt được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng. Ngọc Minh (Tanimex TPHCM) vượt qua Đan Thi (Đà Nẵng) 2-1 (6/4, 2/6, 10/6) khá chật vật. Cơ hội đi tiếp vào bán kết của Ngọc Minh không còn nhiều, khi đối thủ của cô ở vòng tứ kết (diễn ra hôm nay) là ĐKVĐ Nguyễn Thùy Dung (Hà Nội). Tay vợt kỳ cựu Huỳnh Mai Huỳnh (Tanimex TPHCM) cũng bước vào trận đấu đầu tiên, nhưng buộc phải loại tay vợt cùng đội là Trần Lam Anh mới có thể nghĩ tới trận bán kết.

Hôm qua, tay vợt Thanh Bình (Đà Nẵng) đã thắng Ngọc Phượng (Quân Đội) 2-0 và lọt vào vòng hai gặp Tâm Hảo của Tanimex TPHCM.

Ngày thi đấu thứ nhì (11-9) giải VĐQG tranh Cúp Becamex 2008 sẽ diễn ra 16 trận đấu.

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Halys (mặc áo xanh sậm tay áo viền vàng) ở một sự kiện ATP 250

Quentin Halys: Đối mặt với Rafael Nadal và Novak Djokovic nghĩa là thi đấu chống lại lịch sử của quần vợt

Tay vợt hạng 87 thế giới người Pháp, anh Quentin Halys, vừa có bài trả lời phỏng vấn khá thú vị được xuất bản trên Tạp chí We Love Tennis, trong đó, anh không tiếc lời ca ngợi sự vĩ đại và tuyệt vời của bộ đôi huyền thoại sống của làng quần vợt thế giới: Novak Djokovic và Rafael Nadal!