
Lần đầu tiên kể từ “sự cố” Serena Williams tranh cãi với giám biên ở bán kết US Open 2009, tay vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ này mới có dịp tái đấu với tay vợt người Bỉ lừng danh Kim Clijsters - người đang là ĐKVĐ US Open - ở giải đấu giao hữu Billie Jean King Cup 2010 (diễn ra ngày 1-3 tại New York).

Hai người sẽ đối mặt với nhau trong trận bán kết chỉ kéo dài… một ván (trận bán kết còn lại sẽ là cuộc “hội ngộ” giữa Venus Williams và ĐKVĐ Roland Garros Svetlana Kuznetsova) để tìm ra người đấu trận chung kết và nhà vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng 1,2 triệu USD.
Phát biểu trong buổi họp báo tổ chức tại thành phố Bree (Bỉ), Clijsters cho biết: “Đó sẽ là một bầu không khí đầy thoải mái và hạnh phúc trên sân đấu, không căng thẳng và nghiêm trọng như ở Grand Slam vừa rồi (cũng diễn ra tại New York). Cả hai chúng tôi đã cùng cống hiến để tạo ra một trận đấu kịch tính, nhưng mọi thứ đã đổ bể vào phút cuối. Tôi hy vọng lần này, chúng tôi sẽ mang lại thứ đẳng cấp mà chúng tôi từng trình diễn ở US Open để làm nổ tung cầu trường tại Madison Square Garden...”.
ĐỖ HOÀNG