Kết quả hòa 1-1 giữa Man.City và Liverpool ở trận đấu muộn nhất vòng 29 cũng đồng thời giúp Chelsea tiến gần hơn đến đỉnh vinh quang Premier League.
Hôm thứ bảy, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 tại Stoke City và việc đoàn quân của HLV Conte đá sớm và giành chiến thắng, đã tác động đến tâm lý của các đối thủ sau đó 1 ngày. Man.City tiếp tục gây thất vọng, dù có lợi thế sân nhà nhưng họ chỉ cầm hòa để giành lấy 1 điểm trước Liverpool.
Kém hơn ngôi đầu 12 điểm, cơ hội vô địch của Man.City chính thức kết thúc. Tuy nhiên, 1 điểm này đối với thầy trò Pep Guardiola thật sự quý giá, bởi nó sẽ có ích cho họ trong cuộc đua giành vị trí trong tốp 4. Lúc này, Man.City chỉ còn hơn đội thứ 5 Man.United 5 điểm, nhưng đã chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận (28 so với 27), đặc biệt khi trận đấu còn thiếu của họ lại chính là trận derby Manchester. Trong khi đó, Liverpool hiện đang xếp thứ 4 và hơn Man.United 4 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận, còn Arsenal thì vừa bị họ đánh bật khỏi vị trí thứ 5.

HLV Antonio Conte đã có thể cùng Chelsea chuẩn bị cho những màn ăn mừng
Tottenham với chiến thắng 2-1 trước Southampton, vẫn duy trì được cách biệt 10 điểm kém hơn Chelsea. Nhưng ít người tin rằng, đội bóng này có thể làm nên chuyện trong cuộc đua vô địch. Ngay cả HLV Conte dù rất thận trọng, cũng đã bắt đầu nói về chức vô địch: “Nhìn lại hành trình chúng tôi đã trải qua, đó là cảm giác thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn các cầu thủ của mình, họ đã hy sinh tất cả để làm nên một đội bóng chiến đấu và có thể chiến thắng mọi thứ”.
Premier League sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Sau đó, The Chelsea sẽ bước vào giai đoạn bứt tốc trong những mét cuối của chặng đua. Hai trận sân nhà tiếp Crystal Palace, Man.City rồi sau đó là 2 chuyến làm khách tại Bournemouth và Man.United, nếu giành được những điểm số tốt nhất thì thầy trò HLV Conte sớm chạm tay vào chức vô địch, đồng thời tự tin hơn bước vào mục tiêu còn lại là trận bán kết Cúp FA với Tottenham tại Wembley vào ngày 22-4.
ANH THƯ