
Cuộc đua giành suất lên hạng đã không còn hồi hộp, quyết liệt như giai đoạn đầu ở những mùa bóng trước khi mà lượt trận thứ 4 vừa qua 2 ứng cử viên Sài Gòn XT và SQC Bình Định lại thắng. Dù rằng cách lấy 3 điểm của mỗi đội khác nhau, sự bùng nổ của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn tại Quảng Nam hay lối chơi thận trọng trong cả công lẫn thủ của Bình Định của HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Nhưng tựu trung vẫn là sự chống cự yếu ớt của các đối thủ mà họ đã gặp.
Dường như trong lúc này, mỗi đội khi gặp Sài Gòn.XT hay Bình Định đều mong đá cho xong, hòa thì quá tốt còn thua cũng chẳng sao! Chỉ còn chờ đợi, hy vọng những bất ngờ sẽ xảy ra trong các vòng đấu tới hay cuộc so tài giữa 2 đội bóng này. Mọi chuyện bây giờ chỉ còn dồn vào nhóm còn lại bởi đến lúc này, thậm chí SG.XT còn chưa sử dụng hết nguồn lực vốn có. Thanh Tuấn, Sỹ Mạnh vẫn là những “dự bị hạng sang” hay khi Phước Tứ hết đau thì Đình Luật hoặc Minh Đức sẽ có 1 người… vui vẻ về lại ghế dự bị.
Còn ở Bình Định, vốn là chân sút số 1 của đội bóng đất võ mùa rồi, nhưng khi mà Obinna “múa” quá dữ trên hàng công thì Smart vẫn không một lời ta thán khi ngồi đến “mòn đũng quần” trong khu kỹ thuật. Thậm chí, lộ trình nhập quốc tịch của Đặng Amaobi đang rất sáng để chờ đợi ngày được thi đấu.

Cuộc đua thăng hạng đã sớm ghi tên Sài Gòn Xuân Thành (phải). Ảnh: Phi Hải
Mọi thứ lúc này có lẽ dồn vào nhóm còn lại cũng đúng thôi bởi trật tự của khu vực này xem ra không có xáo trộn gì mấy so với trước vòng 4. An Giang và Than Quảng Ninh tạm tránh xa nhóm cuối khi cùng giành trọn 3 điểm, nhưng chỉ gọi là tạm thôi bởi khoảng cách về điểm số cũng chưa là bao. Chỉ cần sẩy chân 1 trận thì lại bị níu kéo cân bằng ngay. Kiên Giang chưa biết thua và tiếp tục “bay” trong tốp 3, nhưng 2 vòng đấu tới sẽ chứng thực năng lực của “hiện tượng” này khi tiếp bước TDC Bình Dương lần lượt gặp 2 đội đầu bảng. Mọi thứ có thể sẽ lại xáo trộn trong khoảng 2-3 vòng đấu tới còn bởi năng lực thực sự của nhóm đội phía sau chưa thấy đội nào thực sự vượt trội về chuyên môn.
Sắm được dàn tấn công khá ổn từ đầu mùa, nhưng chỉ mới ghi được 2 bàn cũng là điều báo động cho CLB TPHCM cũng như Cần Thơ, những đội vốn âm thầm đặt mục tiêu đua tốp trong mùa này. Hay hàng thủ vốn được “bao đê” từ sớm nhưng đến nay đã lãnh 9 bàn thua cũng đủ để làm cho HLV Minh Dũng (TDC BD) lẫn Mạnh Cường (Quảng Nam) phải nhăn trán là vừa.
Tình hình ở nhóm cuối bảng hiện tại xem ra không khác gì mùa bóng trước khi vẫn là TDC Bình Dương và Hà Nội đang ở 2 vị trí thấp nhất. Bất ngờ nếu có là 2 đội Nam Định và Quảng Nam, một đội dù gì cũng là cựu binh V-League, đội còn lại cũng có dàn cầu thủ mà nhiều nơi ao ước. Nhưng cứ mãi đi loanh quanh ở nửa sau trên bảng xếp hạng thì quả là có vấn đề.
May mà mùa này có sự đầu tư của Sài Gòn XT và SQC Bình Định để khán giả còn thích thú đến sân xem lối chơi tấn công từ những cầu thủ có thương hiệu. Mục tiêu của họ đã được cụ thể bằng những đầu tư về con người. Phần còn lại đều nhạt và chưa tạo được dấu ấn gì mấy. Quả thực, nếu không có hai “ông kẹ” trên xuất hiện thì không biết chất lượng của giải hạng Nhất mùa này sẽ ra sao bởi đến thời điểm này chưa có ai sẵn sàng cho mục tiêu lên hạng mà chỉ đá cầm chừng theo kiểu chờ thời, duy trì hoặc làm “sân sau” cho đội hình 1 của những tập đoàn sở hữu 2 CLB.
HOÀNG GIANG