Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội tuyển futsal Myanmar đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Indonesia để trở thành đội bóng đầu tiên của bảng B giành vé vào bán kết. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Việt Nam giành 1 điểm trước Brunei ở trận đấu cuối cùng của ngày 29-10 thì các chàng trai áo đỏ sẽ giành vé còn lại vào vòng bán kết.
Thế nhưng thầy trò HLV Miguel Rodrigo còn làm được nhiều hơn thế khi đánh bại Brunei tới 18 bàn không gỡ. Lần lượt Ngọc Sơn (1’, 10’, 24’, 30’), Thái Huy (4’, 25’, 26’, 33’), Trọng Luân (9’, 34’, 40’), Danh Phát (26’, 27’, 40’), Quốc Hưng (3’), Văn Toàn (5’), Quốc Nam (12’) và Xuân Du (23’) đã mang niềm vui đến với các cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ.
Vào lúc 19 giờ tối mai (30-10), đội tuyển futsal Việt Nam có trận đấu quan trọng phân định ngôi nhất, nhì tại bảng A cùng với Myanmar. Nếu thắng hoặc thắng, đoàn quân HLV Miguel Rodrigo sẽ chính thức giành ngôi nhất bảng A và gặp Malayisa ở bán kết.
Như vậy BTC cũng đã xác định được 4 cái tên xuất sắc góp mặt tại vòng bán kết, cũng như vượt qua vòng loại Giải futsal vô địch châu Á 2018 gồm: Việt Nam và Myanmar (Bảng A), Thái Lan và Malaysia (bảng B).
Các tin, bài viết khác
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp UAE
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022