Sau khi đánh bại Myanmar 8-1, Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch khi đè bẹp Philippines 4-0 trong trận thứ 2 diễn ra chiều qua tại Nhà thi đấu Phú Thọ.
Không nhỉnh hơn về trình độ kỹ thuật, nhưng các cầu thủ Việt Nam lại tỏ ra vượt trội Philippines về các miếng đánh chiến thuật. Đội Việt Nam di chuyển không bóng và phối hợp nhuần nhuyễn làm đối phương lộ ra nhiều điểm yếu.
Trong hiệp 1, đội Việt Nam sử dụng miếng đánh sở trường đi biên sút bóng căng ngang vào trung lộ (không chuyền nhẹ) cho đồng đội chờ sẵn ở đó dứt điểm. Và cả 2 lần đội trưởng Bảo Quân (10) đều là người kiến thiết cho Quốc Tuấn (12, phút 11), Quốc Bảo (18, phút 19) ghi bàn giúp Việt Nam dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.
Hiệp 2 khi Huỳnh Bá Tuấn (7, phút 22), Bảo Quân (10, phút 23) lập công, ấn định chiến thắng 4-0. Trận đấu còn lại, Indonesia dễ dàng đánh bại Myanmar với tỷ số 7-4. Với 2 trận toàn thắng, đội Việt Nam tạm dẫn đầu, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch Indonesia, Malaysia (cùng 3 điểm) xếp sau.
Hôm nay, giải thi đấu 2 trận: Indonesia gặp Philippines, Malaysia gặp Myanmar.
G.M.
Các tin, bài viết khác
-
Bóng chuyền nữ Vĩnh Long giải tán đội lớn, quyết làm lại từ đầu
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Thi đấu tập huấn: ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Hà Nội 4-0
-
HLV Kiatisak chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của Công Phượng
-
Cùng vui Tết với các cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Tay đua Remco Evenepoel trả giá vì quá vội vàng sau chấn thương
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới