Dư âm thất bại của đội tuyển quốc gia ở Tiger Cup vẫn còn chưa nguôi trong lòng mọi người, nhưng đối với các CLB thì “nhịp sống” của bóng đá ngày càng dồn dập, càng nóng hơn khi mà mùa bóng 2005 đang đến gần. Nhất là những đội vừa có cầu thủ tham dự ĐTQG trở về, khấp khởi mừng thầm vì không có những ca chấn thương nặng có thể ảnh hưởng đến lực lượng của họ.
![]() |
Sau Tiger Cup 2004, các tuyển thủ trở về các CLB của mình để chuẩn bị cho mùa bóng 2005. |
Nói là “khấp khởi” bởi vẫn còn những ảnh hưởng của giai đoạn tập trung và thi đấu vừa qua. Ngay sau khi kết thúc mùa bóng 2004, những cầu thủ được gọi vào đội tuyển đã lên đường tập trung ngay với cường độ tập luyện cao hơn và kéo dài cho đến hết ngày 15-12. Tất cả chỉ có khoảng từ 10-14 ngày để nghỉ ngơi trước khi tập luyện trở lại cùng CLB. Đó cũng là khoảng thời gian để các cầu thủ này tìm lại cảm giác thoải mái của thời kỳ “hậu Tiger Cup”.
Nhưng trong nhóm cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển vừa qua có hai trường hợp chấn thương nặng và cả hai sẽ khó có thể thi đấu với hiệu suất 100% trong giai đoạn đầu mùa bóng, đó là hậu vệ Trịnh Duy Quang (HA.GL) và tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (Bình Dương).
Với Duy Quang, khi được cho về HA.GL, chấn thương vẫn còn khá nặng và anh chỉ thi đấu cầm chừng với đội nhà tại Queen’s Cup ở Thái Lan, sau đó tập và điều trị riêng theo giáo án của bác sĩ của CLB, Đồng Xuân Lâm. Là trụ cột của tuyến phòng ngự và thủ quân của Hoàng Anh-Gia Lai, việc bảo dưỡng đôi chân của Duy Quang đang là ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo CLB này.
Nếu như Duy Quang vốn bị chấn thương trước khi tập trung đội tuyển thì trường hợp của Hữu Thắng lại diễn ra trong giai đoạn tập trung, cụ thể là trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2006 giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cũng vì chấn thương đó mà Thắng không thể tham dự Tiger Cup vừa qua. Trong chuyến tập huấn của đội BD tại Thái Lan sắp đến, Hữu Thắng vẫn được đưa đi cùng với đội và dĩ nhiên là có chế độ tập luyện riêng nhằm bảo vệ “chân tiền” cho V-League sắp đến.
Ngoài hai ca chấn thương trên, trong gần 6 tháng qua cũng đã xuất hiện những âu lo khác trước các tin chấn thương “dội” về khi đội tuyển đang tập huấn và thi đấu. Nào là chấn thương của Huỳnh Đức, Hồng Minh khi đội đang tập huấn ở Trung Quốc hay Minh Phương khập khiễng khi rời sân sau trận gặp Singapore rồi việc Tài Em - cầu thủ vốn được xem là “cỗ máy” không biết mệt mỏi cũng bị vọp bẻ trong trận gặp Singapore… Nhưng rồi tất cả đã không việc gì khi trở về CLB, đã xuất hiện nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm, vấn đề hiện nay chỉ còn ở chỗ tinh thần.
“Thất bại của đội tuyển ở Tiger Cup vừa qua quả là bất ngờ và anh em cầu thủ ai nấy cũng buồn. Chúng tôi sẽ cho anh em nghỉ ngơi một thời gian để vừa dưỡng sức vừa ổn định lại tinh thần rồi mới tập luyện trở lại cùng CLB”, đó là quan điểm của lãnh đạo nhiều đội bóng có cầu thủ làm nhiệm vụ ở ĐTQG vừa trở về.
NGUYỄN HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte
-
Thể thao Việt Nam thành công về phương diện thành tích
-
Sau SEA Games 31, tuyển bóng chuyền nữ tập trung vào tháng 8
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022