Trên sân Bà Rịa, không nằm ngoài dự đoán khi Bình Phước đã làm cho các cầu thủ chủ nhà phải toát mồ hôi qua lối chơi khó chịu và suýt nữa thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng đã làm nên chuyện. Ngay ở phút thứ 5, Hữu Lâm càng làm cho các cầu thủ BR-VT thêm khó khăn đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội Bình Phước.
Bàn thua sớm đã giúp BR-VT thi đấu khởi sắc hơn trong khoảng thời gian còn lại. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi ngược dòng thành công với chiến thắng 2-1. Trong khi đó trên sân Nha Trang, Khánh Hòa dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh của một đội cựu chuyên nghiệp và không dễ bị bắt nạt cho dù lực lượng suy yếu.
Phố Hiến vốn cũng đã lường trước điều này và nhập cuộc đầy quyết tâm. Nhưng kinh nghiệm trận mạc cùng sự cổ vũ của khán giả nhà đã giúp Khánh Hòa giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 1-0 chung cuộc với bàn thắng duy nhất do công của Đình Kha.

Như vậy trật tự trong tốp 3 đội đầu bảng không đổi khi Bà Rịa Vũng Tàu vẫn giữ ngôi đầu với 27 điểm, theo sau là hai đội miền Trung Bình Định và Khánh Hòa cùng 23 điểm. Phố Hiến vẫn chỉ có 20 điểm đứng thứ 4 và gần như khó có hy vọng tranh chấp ngôi đầu.
Các tin, bài viết khác
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành
-
Viettel FC ngược dòng thắng trận ra quân AFC Cup
-
Đấu bù V-League 2022, Nam Định - Hà Nội: Áp lực cho đôi bên