Noah Lyles “không muốn làm Usain Bolt mới” (Mỹ, chạy nước rút)
Có 4 chi tiết cần lưu ý về nam VĐV chạy nước rút 22 tuổi quê ở Florida - thứ nhất, anh đã bỏ học Đại học (Đại học bang Florida) để chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp (sau khi ký hợp đồng với adidas), với khát vọng theo đuổi tấm HCV danh giá ở kỳ giải Olympic Tokyo 2020; thứ hai, anh cũng với “tiền bối” Usain Bolt là 2 người duy nhất trong lịch sử chạy nước rút của điền kinh thế giới có đến… 4 thành tích chạy 200 mét dưới cột mốc 19 giây 70; thứ ba, cũng vì như vậy, anh rất ghét bị gọi là “Usain Bolt mới”, trong một phát biểu gần đây, anh thẳng thắn tuyên bố: “Tôi không muốn là mới của ai đó, hay kế tiếp của người nào, tôi chỉ muốn là chính tôi”; và thứ tư, anh rất muốn một ngày nào đó sẽ ra một album hát nhạc rap do chính anh thực hiện…

Tuy vậy, khi nói về “hậu bối” Lyles, người đã chạy 4 lần dưới 19 giây 70 ngay trong mùa giải năm nay, Bolt (cũng từng chạy 4 lần dưới 19 giây 70, chỉ trong mùa giải “hoàng kim” 2009) vẫn thận trọng đưa ra nhận xét trên tờ New York Times như sau: “Mọi thứ sẽ hiển hiện ở giải vô địch thế giới. Liệu cậu ấy có tự tin ở một cuộc đua có đẳng cấp cao như vậy, sau khi tham gia các giải đấu và thể hiện bản thân mình? Với tôi, cậu ấy đã chứng tỏ rằng, cậu ấy có tài năng, nhưng khi giải điền kinh vô địch thế giới diễn ra, tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem, điều gì rồi sẽ xảy đến?”.

Karsten Warholm “sẽ phá kỷ lục 27 năm tuổi của Young" (Na Uy, chạy 400m vượt rào)
Chàng trai 23 tuổi quê ở Ulsteinvik đang là VĐV chạy 400 mét vượt rào số 1 thế giới. Sau khi chỉ lọt đến vòng bán kết ở Olympic Rio de Janeiro 2016 do vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, Warholm đã bắt đầu khẳng định “triều đại” của mình khi giành ngôi VĐTG ở London hồi 2 năm trước (thắng HCV với thành tích 48 giây 35), rồi giành ngôi vô địch châu Âu ở Berlin vào 1 năm sau (thắng HCV với thành tích 47 giây 64), và gần đây, hồi tháng 3 là giành ngôi vô địch giải điền kinh trong nhà châu Âu (thắng HCV với thành tích 45 giây 05, cân bằng với cả kỷ lục châu Âu mà “vị tiền bối” Thomas Schnlebe từng thiết lập hồi năm 1988, rồi phá cả kỷ lục của giải đấu).

“Thành tích này quả là điên khùng”, Warholm hào hứng nói sau chiến thắng ở Zurich, “Đơn giản, nó là rất tuyệt vời, nhưng những thành tích tốt hơn, thành tích tốt nhất, sẽ còn đến nữa. Tôi muốn nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại với đám đông khán giả tuyệt vời ở Zurich vào mùa giải năm sau. Nhưng trước mắt sẽ là giải vô địch thế giới tại Doha, sự kiện to lớn nhất trong mùa giải năm nay, đó là nơi tôi nhắm đến”. Warhol bị ám ảnh bởi sự khao khát có phần… tham lam, thế nên, anh rất “nghiện” nhân vật phản diện Gordon Gekko trong bộ phim “Phố Wall” của đạo diễn Oliver Stone: “Tôi sống với những câu nói của Gekko. Ông ta có nói: “Tham lam là điều tốt”. Điều đó cho thấy, Warholm vẫn chưa hề bằng lòng với hiện tại, sẽ tham lam phá cả KLTG của Young.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Dàn cao thủ Billiards thế giới hội tụ về TPHCM tham dự giải World Cup
-
Võ sĩ bất bại người Đức chết trên sàn đài vì đau tim, Tyson Fury có 1 năm để tính toán giải nghệ hay không
-
Dmitry Bivol sợ không nhận được 4 triệu USD tiền thưởng thắng Canelo Alvarez vì lệnh trừng phạt tài chính nhắm vào Nga
-
'Rái cá' Nguyễn Huy Hoàng xô ngã kỷ lục SEA Games
-
Con trai Evander Holyfield thua KO sấp mặt, em trai Kubrat Pulev mượn găng “Máy nghiền” vẫn thất bại
-
VĐV Wushu Việt Nam “bay” trên chiến thắng
-
Lễ khai mạc SEA Games 31: 19 năm, chúng ta lại cùng tay trong tay và tỏa sáng
-
Võ sĩ Nga Dmitry Bivol: Chiến thắng nhờ cảm hứng từ đồng nghiệp Ukraine Olaksandr Usyk, được cả người Mexico chúc mừng
-
VNG tài trợ 1 tỷ đồng cho Vietnam Triathlon Federation
-
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31