Kết quả bán kết (ngày 13-11)
Sinh viên Hàn Quốc - SV Nhật Bản 3-0
Bangu Atletico – B.Bình Dương 3-1
Hai trận bán kết diễn ra vào chiều tối qua đã khép lại với những tỷ số cách biệt ngoài dự đoán. Từ chiến thắng dễ dàng của Sinh viên Hàn Quốc trước Sinh viên Nhật Bản cho đến 90 phút rượt đuổi trong vô vọng của đội chủ nhà trước CLB Bangu Atletico.
Hậu vệ B.Bình Dương nỗ lực cản phá pha đi bóng của tiền đạo đội Bangu Atletico Ảnh: Hoàng Hùng
Gặp đối thủ mạnh như Bangu, HLV Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục tận dụng để kiểm tra các cầu thủ thuộc lứa U.19 vốn thi đấu khá tốt trước đó là Tiến Linh, Trọng Huy và Anh Tỷ. Bên cạnh đó, trung vệ Huỳnh Phú và Trung Tín cũng như ngoại binh Osmar tiếp tục được trao cơ hội đá chính. Ngay cả thủ môn Quốc Thiện Esele cũng được bắt chính thay cho Tấn Trường.
Hàng loạt thay đổi như trên, nhưng B.Bình Dương nhập cuộc đầy hưng phấn trước các đối thủ đến từ Brazil và được xem là ứng viên sáng giá cho Cúp vô địch năm nay. Dù vậy, đội chủ nhà bất ngờ đón nhận 2 bàn thua khá sớm, chỉ trong 15 phút đầu từ sai lầm của thủ môn Esele, tạo điều kiện cho Carmo (7’) và Junior (13’) tận dụng ghi bàn. Có lẽ đã khá lâu mới trở lại khung gỗ đã làm cho Esele không kịp “hâm nóng” phong độ của mình.
Sang đầu hiệp 2, Anh Đức thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà qua bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm phạt 11m. Tuy nhiên, thi đấu ít người hơn cùng với việc Bangu quá mạnh và đồng đều hơn ở các tuyến, những nỗ lực của đội chủ nhà vẫn không đem lại hiệu quả. Thậm chí họ còn lãnh bàn thua thứ 3 vào phút 82 từ cú sút của Salatiel, cựu binh của đội bóng đất Thủ.
Trước đó ở trận bán kết 1, Sinh viên Hàn Quốc cũng chóng vánh giành chiến thắng 3-0 trước Sinh viên Nhật Bản. Tận dụng ưu thế về thể lực khi có ngày nghỉ nhiều hơn trước cuộc so tài này, SV Hàn Quốc đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận và họ sớm có bàn mở tỷ số do công Moon Joonho ở đầu trận.
Bàn mở tỷ số sớm giúp các cầu thủ Hàn Quốc thoải mái hơn về mặt tâm lý và họ lần lượt ghi thêm 2 bàn thắng với các pha dứt điểm của Sim Minseop và Jung Jungyu nhằm khẳng định sự vượt trội của mình bằng chiến thắng 3-0.
Trận tranh chung kết sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều 15-11 giữa Sinh viên Hàn Quốc và CLB Bangu Atletico. Trước đó vào lúc 16 giờ là trận tranh hạng Ba giữa B.Bình Dương và Sinh viên Nhật Bản.
Hoàng Giang
Các tin, bài viết khác
-
LS V-League 2021: Nam Định - Hà Nội: Màn khởi động hoàn hảo của đội khách?
-
HLV Phan Thanh Hùng: LS V-League 2021 không có đội nào yếu
-
Becamex Bình Dương đặt mục tiêu vào tốp 6
-
Tây Ninh chính thức đề nghị không tham dự giải hạng nhất 2021
-
Trọng tài yếu thể lực nhưng... vẫn vượt qua bài kiểm tra thể lực!?
-
Bùi Tiến Dũng và Viettel vẫn chưa gia hạn hợp đồng
-
Sài Gòn FC có nguồn kinh phí khủng nhất V-League 2021, sẽ đá ban bật đẹp mắt
-
Một trọng tài không đủ điều kiện kiểm tra thể lực
-
Quả bóng Vàng Việt Nam 2020: Nguyễn Văn Quyết và Chuyến hành trình 10 năm
-
CLB DNH.Nam Định lấy lại tên cũ để ‘góp gạo thổi cơm chung’