Tối nay 30-10, trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra trận đấu thứ hai Giải bóng đá quốc tế T&T Cup 2008. Tuyển Việt Nam có màn trình diễn khá thành công khi cầm hòa 0 - 0 trước đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên.
Trước đội tuyển CHDCND Triều Tiên được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Calisto vẫn thi đấu rất tự tin. So với trận hòa trước Singapore thì tuyển Việt Nam trong trận đấu này thi đấu thuyết phục hơn. Họ chơi khá tập trung trong phòng ngự khi hóa giải thành công các đợt tấn công của đội khách và tạo ra một số cơ hội ghi bàn.
Trời đổ mưa đã ảnh hưởng rất lớn đến các pha xử lý bóng của cả hai đội.
Các học trò HLV Kim Jong Hun với thể hình và thể lực vượt trội đã thi đấu pressing toàn sân, gây rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Sau trận thua trước Thái Lan, họ quyết tâm giành chiến thắng khi nhập cuộc rất quyết tâm và tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Các pha lên bóng của CHDCND Triều Tiên đa dạng với tốc độ tương đối cao khiến tuyển Việt Nam chủ động lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự và chờ cơ hội phản công.
Ngay ở phút 7, CHDCND Triều Tiên suýt có bàn thắng mở tỷ số khi tiền vệ Mun In Guk tung cú sút từ cự ly khoảng 30m đưa bóng dội cột dọc khung thành Hồng Sơn.
Đến phút 16, khung thành đội chủ nhà lại chao đảo, sau tình huống đá phạt, tiền đạo Nam Song Chol tung cú sút bồi ở cự ly chưa đầy 10m, bóng đi thẳng vào góc xa nhưng Hồng Sơn xuất sắc tung người cản phá.
Sau những phút bị vây ép, tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận và liên tục tổ chức tấn công lên phần sân đối phương. Ở phút 20, Thành Lương tung cú sút căng bên góc phải vòng cấm kiến thủ môn Ri Myong Guk phải vất vả đấm bóng.
Ngay sau đó, từ quả tạt bên cánh phải, tiền đạo Việt Thắng lao người đệm lòng đưa bóng trúng xà ngang bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà.
Chủ động cầm bóng chắc và với các pha phối hợp ở cự ly ngắn từ hai biên khá nhuần nhuyễn, tuyển Việt Nam đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, các pha tấn công của đội chủ nhà vẫn không đủ độ sắc nét và hàng phòng ngự CHDCND Triều Tiên hóa giải thành công.
Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Công Vinh thực hiện cú sút phạt ở cự ly khoảng 25m, bóng đi sệt và căng khá nguy hiểm tuy nhiên thủ môn Ri Myong Guk kịp lao người cản phá.
Bước sang hiệp hai, CHDCND Triều Tiên chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu và không ngừng vây ép cầu môn tuyển Việt Nam bằng các đường chuyền dài và các quả tạt từ hai biên.
Các pha sóng gió liên tục diễn ra trước khung thành tuyển Việt Nam khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà phải chống đỡ khá vất vả.
Bóng đã leo xà ngang khung thành Hồng Sơn sau tình huống phạt góc từ cánh trái ở phút 73.
Việt Nam cũng có cơ hội ở phút 75, rất tiếc cú sút của Công Vinh bên góc trái vòng cấm đã đưa bóng lượn sát cột dọc.
Phút 83, tiền đạo An Chal Hyok vào sân từ ghế dự bị có pha xâm nhập vòng cấm, vượt qua Quang Thanh trước khi tung cú sút căng, thủ môn Hồng Sơn một lần nữa xuất sắc dùng chân cản phá đưa bóng bật xà ngang ra ngoài.
Trong khoảng thời gian còn lại, thế chủ động trên sân thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên các pha tấn công của họ ở tốc độ không cao và không quá bất ngờ nên hàng phòng ngự đội khách cản phá thành công.
Trận đấu cuối của giải sẽ diễn ra vào ngày 1-11 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan. Với 1 điểm quý giá vừa tìm được, tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tranh chấp chức vô địch với Thái Lan (3 điểm).
Đội hình hai đội:
Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Thanh, Minh Đức, Phước Tứ, Việt Cường, Thành Lương (Bảo Khanh, 67'), Tài Em, Minh Châu (Minh Phương, 60'), Vũ Phong (Trường Giang, 90'), Công Vinh, Việt Thắng (Quang Hải, 77').
CHDCND Triều Tiên: 1-Ri Myong Guk, 2- Cha Jong Hyok, 3-Ri Jun ll, 4-Pak Nam Chol, 5-Ri Kwang Chon, 11-Mun In Guk, 13-Pak Chol Jil, 7-Kim Myong Won (Ri Hung Riong, 65'), 15-Kim Yong Jun (An Chal Hyok, 77'), 16-Nam Song Chol, 17-Choe Kum Chol.
Q.Trung
Các tin, bài viết khác
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Hà Nội tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games 31
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử