Bàn thắng ở phút 90+2 của hậu vệ Patiparn Phetphun giúp Thái Lan giành chiến thắng 1 - 0 trước CHDCND Triều Tiên trong trận đấu mở màn Giải bóng đá quốc tế T&T Cup 2008 vừa diễn ra vào chiều nay 28-10, trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.
Hai đội thi đấu thận trọng, khá kín kẽ trong một trận đấu có tốc độ trung bình và không có nhiều cơ hội.
Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Peter Reid có khởi đầu đầy thuận lợi tại T&T Cup 2008 khi vượt qua đối thủ được đánh giá khá cao là đội tuyển CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên có thể thấy chiến thắng của họ là khá may mắn và chỉ đến ở phút thêm giờ cuối cùng.
Dù được đánh giá cao và đang có phong độ khá tốt tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Á nhưng CHDCND Triều Tiên đã có màn trình diễn không thật sự thuyết phục và tỏ ra không mấy lấn lướt trước Thái Lan.
Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan liên tục gia tăng sức ép nhưng các pha triển khai tấn công của họ không đủ độ sắc nét để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn của Triều Tiên.
Phía bên kia, sau những phút chống đỡ, các học trò của HLV Kim Jong Hun dần lấy lại thế trận khi tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành thủ môn Kittisak tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi.
Trong hiệp hai, cả CHDCND Triều Tiên và Thái Lan đều có một số điều chỉnh trong đội hình, tốc độ trận đấu được đẩy lên tương đối cao với nhiều pha ăn miếng trả miếng của hai đội.
CHDCND Triều Tiên suýt có bàn thắng mở tỷ số ở phút 73, rất tiếc pha dứt điểm trong thế trống trải của tiền đạo Mun In Guk lại đưa bóng trúng người thủ môn Kittisak trước khi chạm cột dọc và hậu vệ Thái Lan kịp lùi về giải vây.
Trận đấu diễn ra quyết liệt với nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Đến phút 77, CHDCND Triều Tiên chỉ còn 10 cầu thủ trên sân do Kim Kum Il phải nhận thẻ đỏ sau pha trả đũa với tiền vệ Thonglao.
Thi đấu hơn người, Thái Lan hoàn toàn nắm giữ thế trận trên sân. Sức ép được các học trò HLV Peter Reid tạo ra là rất lớn và họ nỗ lực tấn công của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng đúng vào phút 90+2.
Teerathep Winothai căng ngang khá thuận lợi để hậu vệ Patiparn Phetphun (vào sân ở giữa hiệp hai) tung cú dứt điểm cận thành, bóng trúng người hậu vệ CHDCND Triều Tiên đi luôn vào lưới thủ môn Ri Myong Guk.
Vào lúc 19h ngày 30-10, cũng trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu thứ hai giữa chủ nhà Việt Nam và CHDCND Triều Tiên.
Q.Trung
Các tin, bài viết khác
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Nghi vấn gian lận tuổi ở Giải cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2022
-
Trương Thị Kim Tuyền vuột cơ hội bảo vệ HCV vô địch taekwondo châu Á
-
Cặp đôi vàng Anh Tú, Tuấn Anh dừng bước tại giải bóng bàn Đông Nam Á
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam tìm lại niềm vui chiến thắng
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’