Dù giải mới chỉ đi được 1/3 chặng đường nhưng khả năng bảo vệ chức vô địch của TPHCM hầu như không còn. Nguyên nhân chính không phải là TPHCM đang thua đội dẫn đầu Phong Phú Hà Nam 7 điểm, mà do lực lượng đội bóng đương kim vô địch đang bị sứt mẻ trầm trọng.
Trước khi bước vào giải, TPHCM phải chia tay với cô gái vàng Đoàn Thị Kim Chi, đã chuyển sang công tác huấn luyện. Trong khi đó, Bích Thủy, Kim Loan bị chấn thương, Ái Duyên xin nghỉ vì lý do gia đình.
Chưa dừng ở đó, 2 cầu thủ quan trọng là tiền vệ Kim Hồng, trung vệ Thúy Loan lại dính chấn thương nặng trong 2 trận đầu tiên khiến HLV Nguyễn Tấn Lợi của TPHCM hết sức đau đầu. HLV Nguyễn Tấn Lợi buộc phải sử dụng các cầu thủ trẻ và ông đã đưa 3 cầu thủ trẻ lần đầu tiên được vào đá chính thức gồm Trần Thị Thùy Trang, Trương Thị Kiều, Phan Thị Trang trong trận gặp Than khoáng sản Việt Nam vừa qua. Trong đó, Trương Thị Kiều, Phan Thị Trang mới 16 tuổi.
Theo nhận định của giới chuyên môn, cho dù đầy đủ lực lượng trước khi vào giải, TPHCM cũng khó bảo vệ ngôi vô địch trước Hà Nội Tràng An 1, Hà Nam, Than khoáng sản Việt Nam. Bởi 3 đội bóng trên đang có lực lượng đồng đều.
HLV Nguyễn Tấn Lợi cho biết: “Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch là rất hẹp nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết mình”. HLV này cho biết sẽ trẻ hóa đội hình ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho tương lai. Nghĩa là ông sẽ không đặt nặng thành tích đối với học trò, mà chỉ động viên họ thi đấu hết mình.
Tuy đây là quyết định mạo hiểm của HLV Nguyễn Tấn Lợi, nhưng đó cũng là quyết định đúng đắn trước tình hình của bóng đá nữ TPHCM lúc này. Sau sự ra đi của Kim Chi, những cầu thủ trụ cột còn lại như Kim Hồng, Kiều Trinh, Bích Thủy, Kim Loan đang có dấu hiệu đi xuống và dễ bị chấn thương. TPHCM cần nhanh chóng tìm ra những nhân tố mới để chuẩn bị cho tương lai.
* Trong trận đấu cuối lượt thứ 3 diễn ra hôm qua, Hà Nội Tràng An 1 đã thắng Gang thép Thái Nguyên với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất do Nguyễn Thị Thành (11) thực hiện ở phút thứ 7. Đáng chú ý trong trận đấu này, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Muôn đã có hành động không đẹp với trọng tài. Sau khi bị đối phương phạm lỗi, Nguyễn Thị Muôn đã đạp vào người đối phương. Trọng tài chính Hoài Anh rút thẻ vàng cảnh cáo Nguyễn Thị Muôn. Quá tức giận, Nguyễn Thị Muôn đã chạy đến sau lưng đẩy trọng tài chính và nhận thêm thẻ đỏ trực tiếp. |
Quang Trực
Các tin, bài viết khác
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Đà Nẵng - Hà Tĩnh: Thời cơ đang đến với đội bóng sông Hàn
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League