
Myanmar năm nay sử dụng đa phần là cầu thủ trẻ, nhưng vẫn thắng được Philippines đến 3-0. Điều đó có nghĩa, 5 tháng tập huấn và đá giao hữu của đội bóng Philippines không mang lại kết quả đáng kể, ít nhất là sau lượt trận đầu tiên ở bảng A. Thành ra, đội bóng này hoàn toàn có thể trở thành “tấm bia” cho các học trò của HLV Trần Vân Phát bắn phá, giống như cách mà những Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Hòa, Minh Nguyệt, Tuyết Nhung… thể hiện trong trận ra quân gặp Singapore hôm 13-9.

Thêm cơ hội để các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện mảng, miếng tấn công trước Philippines được đánh giá yếu hơn rất nhiều. Ảnh: Dũng Phương
Có cơ hội nào cho Philippines không, khi đội chủ nhà gần như đã phơi bày lực lượng và khát khao chiến thắng ở giải vô địch khu vực năm nay? Gần như là không thể. Thứ nhất, khoảng cách về trình độ giữa bóng đá nữ Philippines so với nhóm 3 quốc gia dẫn đầu là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar vẫn còn khá xa. Thứ nhì, thực tế trận ra quân đã chứng minh, năng lực của các cầu thủ Philippines không cao, chưa đến mức có thể khiến các “bà chị” nói trên bận tâm. Nếu có, trừ phi, họ sản sinh ra được một hay hai thế hệ cầu thủ xuất sắc ngang ngửa với Việt Nam, Thái Lan và Myanmar lúc này.
Chiều nay (15-9), nhiều người khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một trận đá tập nữa, sau màn “tra tấn” các cầu thủ học sinh đến từ Singapore của các học trò ông Trần Vân Phát. Thậm chí, sau lượt đấu đầu tiên, giới chuyên môn cũng có thể nhận thấy, khả năng chiếm giữ ngôi đầu của đội chủ nhà cao hơn hẳn so với Myanmar đang trong quá trình trẻ hóa đội hình.
Ông Trần Vân Phát thử nghiệm nhiều vị trí và đã tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên, vẫn có chút vấn đề cần nghiêm túc nhìn nhận, tức là khi đã chiếm hoàn toàn thế thượng phong, các học trò của ông Phát lại tỏ ra chủ quan. Nếu dứt điểm cẩn thận hơn, có thể tỷ số đã vượt trên 10-0 cho tuyển Việt Nam. Đồng ý rằng lối đá của các cầu thủ Việt Nam rất đường nét và tiềm ẩn mức độ nguy hiểm cao. Tuy nhiên, nếu không “hãm” bớt sự chủ quan trong các trận đấu kế tiếp, hàng phòng ngự của Việt Nam nói chung và khung thành do Kiều Trinh chiếm giữ có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Dù sao thì trong trận đấu thứ nhì gặp Philippines vào chiều nay, cơ hội thắng vẫn nghiêng nhiều về phía tuyển Việt Nam.
Trong khi đó, Myanmar cũng được đánh giá là sẽ thắng dễ Singapore, nhưng không đến mức “hủy diệt” như cách mà tuyển Việt Nam thể hiện trước đội bóng trẻ trung đến từ đảo quốc sư tử.
Dự đoán: Việt Nam thắng Philippines 3-0, Myanmar thắng Singapore 4-0.
LÊ QUANG