Trong trận cuối của bảng A, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt qua Lào với tỷ số 6-0. Với trận thắng này, đội tuyển Việt Nam giành lại ngôi nhất bảng A từ tay Myanmar và sẽ gặp Thái Lan trong trận bán kết diễn ra vào chiều mai 18-10.
Trở lại trận gặp Lào, BHL đội Việt Nam cho cầu thủ Kim Hồng (23) chơi khá năng nổ trong trận thắng Malaysia 11-0 ngồi ghế dự bị dưỡng sức cùng với Minh Nguyệt (18), Tuyết Mai (10), Nguyễn Thị Nga (7). Một hoán chuyển vị trí khi Văn Thị Thanh (21) được đưa sang đá tiền vệ phải của Kim Hồng, để Từ Thị Phụ (12) đảm nhận vị trí tiền vệ cánh trái của mình.
Đàn áp đội Lào ngay từ đầu, nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về các cô gái xứ triệu voi khi Latsaphong (17) đối diện khung thành lại sút ngay thủ môn Kiều Trinh (1, VN). Quá bất ngờ với tình huống này, đội Việt Nam chơi cẩn thận hơn và tấn công đều ở hai cánh.
Phút 18, Văn Thị Thanh đi bóng xuống cuối biên phải, chuyền ngược lên cho tiền đạo Lê Thị Oanh (22) sút bóng mở tỷ số. Chỉ sau đó 3 phút, một lần nữa Lê Thị Oanh (22) lập công khi phá bẫy việt vị sửa bóng qua tay thủ môn Choulapanh (22, Lào) nâng tỷ số lên 2-0. Phút 33, Mai Lan (5) thực hiện đường chuyền dài qua đầu cặp trung vệ Lào, Ngọc Châm (9) nhận bóng sửa qua tay thủ môn nâng tỷ số lên 3-0. Phút 41, Ngọc Châm (9) đi bóng bên cánh phải, sút bóng ở góc hẹp dội thủ môn, Lê Thị Thương (16) đệm bóng gia tăng cách biệt lên 4-0.
Phút cuối cùng hiệp một, Lê Thị Oanh (22) hoàn thành cú hattrick cho mình nâng tỷ số lên 5-0. Mặc dù trình độ thua đội Việt Nam hoàn toàn, nhưng Lào vẫn tạo được vài pha tấn công bài bản. Nếu may mắn, Lào đã có bàn thắng ở phút 37 khi cú sút của Soukphanya (15) chạm xà ngang.
Sang hiệp hai, đội Việt Nam đưa Kim Hồng (23) và Tuyết Mai (10) vào sân thay cho Ngọc Châm (9), Văn Thị Thanh (21) nhằm dưỡng sức. Tuy nhiên, họ vẫn ghi thêm 1 bàn thắng nữa ấn định chiến thắng 6-0 do công của Kim Hồng (7) ở phút 69.
Trận còn lại, Indonesia có thể chia tay với giải một cách vui vẻ khi giành trận thắng đầu tiên trước Malaysia với tỷ số 3-0.
Quang Trực
Các tin, bài viết khác
-
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh không có đối thủ ở SEA Games 31
-
Bốc thăm VCK giải futsal châu Á 2022.: Việt Nam nằm ở nhóm 2
-
Người hâm mộ háo hức nhận vé xem Việt Nam đá chung kết
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
HLV của U23 Thái Lan hứng thú khi gặp U23 Việt Nam
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31