Không mấy khó khăn vượt qua Malaysia với tỷ số khá đậm 11-0 trong trận đấu chiều qua trên sân Trung tâm Thành Long, đội tuyển Việt Nam có trận thắng thứ 3 liên tiếp và giành chiếc vé đầu tiên của bảng A vào bán kết.
![]() |
Việt Nam (áo trắng) |
Mặc dù vượt qua Indonesia 4-0 trong trận đấu trước, nhưng HLV Trần Vân Phát cho biết vẫn không hài lòng về cách chơi tấn công cũng như 6 cầu thủ dự bị được thử nghiệm.
Chính vì thế, trong trận gặp Malaysia chiều qua, ông Phát quyết định đưa đội hình chính nhằm lấy lại niềm tin người hâm mộ. Chỉ có 1 thay đổi duy nhất khi trung vệ Ngọc Anh (15) bị đau, buộc phải thay thế bằng Nhiêu Thùy Linh (3).
Không giống như cách chơi cẩn thận trước đó, HLV Trần Vân Phát cho đội hình dâng cao tấn công. Nhất là 3 tiền vệ trung tâm Mai Lan (5), Minh Nguyệt (18), Lê Thị Thương (17) thường xuyên đẩy lên ẩn hiện sau cặp tiền đạo Ngọc Châm (9) và Tuyết Mai (10).
Ngoài ra, các đợt tấn công của đội Việt Nam đều tập trung bên cánh phải nơi tiền vệ Kim Hồng thường xuyên dâng cao. Hầu hết các bàn thắng của đội Việt Nam đều xuất phát từ cánh này. Ngay phút thứ 12, từ đường chuyền của Kim Hồng (7) bên cánh phải, Ngọc Châm (9) bật cao đánh đầu mở tỷ số. Phút 36, Kim Hồng (7) tung cú sút vô tình tạo thành đường chuyền thuận lợi cho Tuyết Mai gia tăng cách biệt lên 2-0.
Những phút còn lại của hiệp một, hàng hậu vệ và thủ môn Malaysia mắc sai sót, đội Việt Nam ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Tuyết Mai (10, phút 40), Văn Thị Thanh (21, phút 43), Sileh (Myanmar đá phản lưới nhà ở phút 38).
Sang hiệp 2, Malaysia muốn hạn chế bàn thua nên phòng thủ số đông trước khung thành đội nhà. Lúc nào cũng có 8 cầu thủ Malaysia cùng thủ môn trong khu vực 16m50 để phòng thủ. Tuy nhiên, đội Việt Nam vẫn ghi thêm 6 bàn nữa do công Lê Thị Thương, Tuyết Mai (cùng 2 bàn), Ngọc Châm, Minh Nguyệt, ấn định chiến thắng với tỷ số 11-0.
Trận đấu còn lại, đội Myanmar dễ dàng vượt qua Lào với tỷ số 7-0. Mặc dù thua trận, nhưng các cầu thủ Lào vẫn nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng trên khán đài bởi lối chơi vô tư, không phòng thủ thụ động.
Ngoài ra, các cầu thủ Lào vẫn thể hiện được một số pha phối hợp bài bản, có nét cho sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, điểm yếu về thể lực khiến họ phải thua khá đậm. Nhất là trong hiệp 2, các cầu thủ Lào đi bộ quá nhiều để Myanmar ghi 5 bàn một cách dễ dàng. Thắng trận này, trên lý thuyết Myanmar vẫn chưa đoạt vé vào bán kết. Còn thực tế thì khả năng này đến 99%.
Chiều nay 13-10, giải tiếp tục thi đấu 2 trận bảng B: Thái Lan gặp Philippines vào lúc 15 giờ 30 và Australia gặp Singapore lúc 18 giờ.
QUANG TRỰC
Các tin, bài viết khác
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
Tuyển cầu lông chia tay những cựu binh Tiến Minh, Tuấn Đức, Như Thảo
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp UAE
-
Tổ ấm yêu thương
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM