Đem theo sự hưng phấn cao độ bước vào vòng 2 giải VĐQG năm nay (diễn ra từ ngày 14 đến 28-11), cả nữ VTV Bình Điền Long An lẫn đội nam TPHCM đều quyết tâm lên ngôi. Hai đội bóng này đã vô địch Cúp Hùng Vương ở vòng 1 và nắm giữ nhiều lợi thế trong cuộc chạy đua về đích tới đây, ngay cả khi họ xác định sẽ đối diện với những thử thách từ các đối thủ cạnh tranh.
Ở giải nữ, cuộc đua không nằm ngoài nhóm 3 đội bóng mạnh là VTV Bình Điền Long An, Thông tin LVPB và Ngân hàng Công thương (NHCT). Tâm điểm sẽ nằm ở bảng đấu tại Nha Trang khi nữ VTV Bình Điền Long An và NHCT sẽ có “trận chung kết” phân định ngôi thứ, đồng thời tránh đụng độ nhà ĐKVĐ Thông tin LVPB quá sớm ở bán kết.
Xét về lực lượng, NHCT không hề thua sút so với VTV Bình Điền Long An, nhất là khi đội bóng của HLV Lê Văn Dũng có sự phục vụ của các chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Thu Hòa, Hà Hoa và tay chủ công trẻ đang lên Lê Thanh Thúy. Khao khát chiến thắng của họ ngày một lớn dần và nếu không thể vô địch ở giải năm nay, thế hệ những Hà Hoa, Nguyễn Xuân, Thu Hòa sẽ khó duy trì được phong độ vì đã đi đến gần cuối sự nghiệp đỉnh cao của mình.
Trong khi đó, đón sự trở lại của phụ công Ngọc Hoa từ giải VĐQG Thái Lan, đội VTV Bình Điền Long An tự tin với cuộc hành trình của mình. Bên cạnh Hoa, các tay đập trẻ Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy và cây chuyền 2 Hồng Đào đã khẳng định được tài năng, trải nghiệm qua nhiều giải đấu trong nước lẫn quốc tế, có thể coi như lứa kế cận hoàn hảo một khi đội trưởng Ngọc Hoa lùi về hậu trường. VTV Bình Điền Long An đang giữ Cúp vòng 1, nghiễm nhiên họ được đánh giá cao nhất cho danh hiệu cả mùa. HLV Nguyễn Văn Hải thừa nhận đây là thách thức lớn, tuy nhiên, nếu không lên ngôi năm nay thì cũng có thể coi như… thất bại.
Cuộc chiến đến danh hiệu vô địch nam còn khốc liệt hơn vì Vĩnh Long, Quân đoàn 4, Biên phòng và đặc biệt chủ nhà TPHCM đều lộ rõ tham vọng. Lâu rồi bóng chuyền nam TPHCM chưa nếm trải vinh quang và họ cần chứng tỏ khát vọng đó ngay trên sân nhà, trong sự hậu thuẫn từ khán giả, lợi thế điểm số ở vòng 1… Ở góc độ khác, 2 đại diện của bóng chuyền quân đội là Biên phòng và Quân đoàn 4 cũng đặt trọn vẹn niềm tin vào giải đấu cuối cùng trong năm. Tương lai của Quân đoàn 4 đang chông chênh, nên nếu không bảo vệ được tấm HCĐ vòng 1, họ lập tức sẽ đối diện với nguy cơ bị giải thể. Tương tự, muốn tồn tại theo cơ chế tự chủ tài chính, Biên phòng cũng phải “đua tốp”, ít nhất cũng nằm trong nhóm tứ hùng.

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: HUY THẮNG
Tất cả những yếu tố đó sẽ khiến vòng 2 và vòng chung kết Cúp Mikasa trở nên hấp dẫn và đáng kỳ vọng.
* Bảng A (thi đấu tại TPHCM):
- Nam: Maseco TPHCM, Biên phòng, Quân đoàn 4, Long An, Bến Tre, Đức Long Gia Lai.
- Nữ: Thông tin LVPB, Tân Bình TPHCM, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Tiến Nông Thanh Hóa, Giấy Bãi Bằng.
* Bảng B (thi đấu tại Nha Trang):
- Nam: Sanest Khánh Hòa, Thể Công-BĐ15, Tràng An Ninh Bình, Vĩnh Long, Quân khu 4.
- Nữ: VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Thái Bình, Hòa Phát Hưng Yên, Cao su Bình Phước, Phòng không Không quân.
LÊ HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Poirier vs. McGregor II: “Viên kim cương” muốn cả anh, cả “Gã điên Ailen” đều phải đổ máu
-
Arslanbek Makhmudov: Sự trỗi dậy của một sư tử từ Nga khác trong làng quyền hạng nặng
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open
-
Canelo Alvarez: Thượng đài 3, 4 lần trong năm 2021, quyết “nhất thống giang hồ” hạng siêu trung
-
“Tia chớp” Ryan Garcia: Đấm gục Campbell bằng “tuyệt chiêu” body-shot của Canelo, thắng trận KO đầu tiên năm 2021
-
Mã Minh Cẩm rời giải Billiards PBA Tour với phần thưởng 100 triệu đồng
-
Mã Minh Cẩm lại đánh bại “thiên tài” billiards thế giới Caudron ở giải PBA Tour
-
Mã Minh Cẩm thắng giòn giã trong ngày đầu năm mới ở giải Billiards PBA Tour
-
“Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin: Tôi sẽ không đấu với Oleksandr Usyk, chúng tôi có mối quan hệ hữu hảo
-
Ngô Đình Nại “ra mắt” không thành công ở giải Billiards PBA Tour