Trước trận chung kết Champions League 2004-2005

Giấc mơ của 2 nhà cầm quân

Giấc mơ của 2 nhà cầm quân
  • Ông Carlo Ancelotti hướng đến cú hattrick của chiến thắng 

Cách đây 4 năm, khi bị sa thải khỏi Juventus, ông Ancelotti đã bị chế nhạo là “kẻ thất bại”. Tuy nhiên, “kẻ thất bại” này đang sắp trở thành một huấn luyện viên thành công nhất tại Ý.

Giấc mơ của 2 nhà cầm quân ảnh 1

HLV Ancelotti

Cầm quân cả mùa 2003 tại Milan, ông đã “sắm” được ngôi vô địch Champions League. Sang mùa bóng sau, ông vẫn tiếp tục thành công khi “săn” được scudetto. Ở mùa bóng 2004-2005 này, tuy AC Milan đã đánh mất ngôi vô địch Serie A vào tay Juventus, nhưng nếu họ giành chiến thắng tại Istanbul trong trận chung kết tới đây – điều đó có nghĩa là ông Ancelotti lần thứ 3 liên tiếp giành được một danh hiệu cao quý (trong một mùa bóng).

Hai mùa bóng liên tiếp, ông Ancelotti cầm quân Juventus – khi đó lại nổi tiếng với “đặc trưng” Zidane ở hàng tiền vệ – ông không thể đưa đội bóng của mình vượt cao hơn thứ hạng 2, và ông đã phải trả giá. Nhưng cũng chính “nhờ” Juventus, ông Ancelotti đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều:

“Với tôi, nhiều thứ đã thay đổi sau khi chúng tôi đánh bại Juventus ở Manchester (chung kết Champions League 2002-2003). Tôi muốn tiếp tục duy trì đà chạy này và tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm được điều đó bằng một chiến thắng tại Istanbul.

Trận chung kết này sẽ tạo ra một cảm giác khác với hai năm về trước – khi đó đội bóng vẫn chưa hoàn thiện và mới chơi trận chung kết đầu tiên của mình. Nhưng chúng tôi đã mở ra một chu kỳ với chiến thắng hồi đó và trận chung kết hôm nay là một phần của chu kỳ mà chúng tôi đã tạo dựng. Những yếu tố mà bạn cần trong các trận đấu kiểu này là kinh nghiệm, dũng khí, bình tĩnh và quyết đoán. Đó là những yếu tố quan trọng và khả thi để “có” các cầu thủ ngoài đó – những người đã từng chơi một trận chung kết trước đây”.

Dù Milan trở nên sa sút trong những vòng đấu cuối cùng tại Serie A, họ vẫn là kẻ có thừa kinh nghiệm – nhất là kiểu kinh nghiệm ở chung kết Champions League như ông Ancelotti đã nói. Vậy nên, thật khó tin nếu ông Ancelotti không giành được chiến thắng liên tiếp thứ 3.

  • Giấc mơ ngọt ngào của ông Rafael Benitez
Giấc mơ của 2 nhà cầm quân ảnh 2

HLV Benitez

Ông Benitez là một con người đầy cảm hứng với bóng đá – ngay cả trong giấc mơ. Vợ ông, bà Montse, từng tiết lộ rằng ông Benitez hay đánh thức bà dậy vào lúc nửa đêm bằng những câu la hét chỉ đạo cầu thủ… trong giấc mơ.

Câu chuyện thú vị này khiến ai cũng phải tin rằng, ông Benitez chắc chắn đã từng… mơ mình tranh đoạt vinh quang trong trận chung kết Champions League và giành chiến thắng. Đó là một giấc mơ ngọt ngào nhất.

Đến Anh cùng năm với tay huấn luyện viên đình đám Mourinho, ông Benitez lại cho thấy mình cực kỳ giản dị – cho dù trong tay ông có một “cặp” thành tích rất đáng nể là vô địch Tây Ban Nha và giành cúp UEFA (với Valencia) trong mùa bóng năm ngoái.

Không “đao to búa lớn” như ông Mourinho, những đóng góp tỉ mỉ và cần mẫn của ông Benitez đã mang Liverpool đến tận trận chung kết Istanbul đầy bất ngờ. Thành tích quá lớn lao này hẳn sẽ thêu dệt thêm nhiều chi tiết thú vị trong giấc mơ ngọt ngào về đêm của ông Benitez.

Ông từng nói: “Sự thật là tôi luôn luôn suy nghĩ quá nhiều về bóng đá…” – và sự thật là ông xứng đáng có được giấc mơ chiến thắng ngọt ngào. 

ĐỖ HOÀNG
 

Tin cùng chuyên mục