HLV Mourinho sẽ làm được điều mà ngay cả 2 con người huyền thoại của sân Old Trafford là Sir Matt Busby và Sir Alex đều không thể làm: thắng 1 danh hiệu ngay năm đầu tiên cầm quân.
Sir Matt Busuby cần đến 3 năm cho danh hiệu đầu tiên là cúp FA, 4 năm nữa mới vô địch Anh. Với Sir Alex, phải 4 năm mới thắng FA Cup và 3 năm nữa thì vô địch giải ngoại hạng. Tất nhiên, cúp Liên đoàn quá nhỏ bé so với tầm vóc của một CLB khổng lồ như Man.United nhưng với cá nhân Mourinho, hay thậm chí là Man.United thời kỳ hậu Alex, trận chung kết với Southampton hứa hẹn sẽ đem đến một khởi đầu cho kỷ nguyên mới.

Mourinho chắc chắn sẽ làm tất cả cho bước đệm thành công của kỷ nguyên mới
Đầu tiên là với Mourinho. Thật ra, cúp Liên đoàn cũng chẳng có nghĩa lý gì so với sự nghiệp của nhà cầm quân người Bồ, thế nhưng nó lại là điềm may mắn. Ông ta đã 2 lần đoạt cúp Liên đoàn với Chelsea ở cả 2 lần cầm quân và người ta tin rằng, cá nhân Mourinho sẽ cảm thấy thật dễ chịu nếu như ngay mùa đầu tiên, ông đã có danh hiệu với Man.United. Đó là một sự tưởng thưởng cho quá trình không quá dài nhưng cũng chẳng đơn giản mà Mourinho đã trải qua tại sân Old Trafford.
Kế đến là Man.United. Họ vẫn là đội bóng khổng lồ nhưng 3 năm vừa qua, họ ngày càng trở nên tầm thường. danh hiệu Community Shield dưới trào David Moyes hay Cúp FA của Louis Van Gaal không khỏa lấp được sự tụt dốc về mặt hình ảnh và các phẩm chất của Man.United. Ngược lại, cần phải nhớ là Man.United vẫn đang tham chiến ở 4 đấu trường, danh hiệu cúp Liên đoàn chỉ là 1 trong 3 danh hiệu mà đội bóng này có thể chiến thắng sau chuỗi 26 trận chỉ thua 1 vừa qua. Thắng Southampton sẽ là sự cụ thể hóa cho tham vọng sắp đến của họ và cũng khẳng định: kỷ nguyên Mourinho đã bắt đầu.
* * *
Người ta vẫn luôn so sánh Mourinho với David Moyes và Van Gaal, và đây là lúc để HLV người Bồ khẵng định tầm vóc của mình.
Lời đầu tiên của Moyes khi tiếp nhận Man.United đó là “Cần lấy được tư thế như Man.City và Liverpool”. Lời cuối cùng của Van Gaal nói về Man.United đó là “luôn yêu cầu quá cao”, thì những gì Mourinho nói hồi tháng 5 năm trước hoàn toàn khác biệt. Ông ta khao khát từng danh hiệu, kể cả khi nó gây ảnh hưởng đến chiến dịch dài hơi. Ông ta không cho phép bỏ lỡ một cơ hội nào để đưa ra sân đội hình mạnh nhất bởi vì “Man.United không cho phép điều đó”. Ông ta không từ chối những so sánh với Sir Alex và cố gắng để đạt đến tầm vóc của huyền thoại người Scotland ở sân Old Trafford. Đó là những gì mà Man.United cần ở một nhà cầm quân.
Vì lẽ đó, thắng cúp Liên đoàn là nhiệm vụ đặc biệt của Mourinho, con người của những danh hiệu. Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng, bản thân Man.United cũng cần xem đây là mục tiêu vô cùng quan trọng bởi họ đã đi một quãng đường quá xa, từ hơn 3 năm qua mới đến tận đây, cho một lần đăng quang với uy lực của một gã khổng lồ thực thụ.
Đăng Linh
Không thể cảm tính
HLV Jose Mourinho khẳng định nếu Wayne Rooney được góp mặt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với Southampton, thì đó chắc chắn không phải vì ông cần một người đội trưởng để nâng cúp nếu đội giành chiến thắng.

Wayne Rooney
Chân sút 31 tuổi ngay sau khi tuyên bố không muốn rời Man.United để đến Trung Quốc như tin đồn, ngay lập tức có thông tin HLV Mourinho sẵn sàng “tưởng thưởng” cho anh một vị trí trong đội hình tranh đoạt danh hiệu đầu tiên của mùa giải tại Wembley vào Chủ nhật. Một phần, cơ hội của Rooney sáng lên khi Henrikh Mkhitaryan vừa dính chấn thương gân kheo.
Nhưng, vị HLV 54 tuổi người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Tôi phải đưa ra quyết định. Bạn biết rằng chúng tôi thường chơi với 2 hệ thống khác nhau. Nếu không có Mkhitaryan, nếu chúng ta cần chơi với một cầu thủ số 10, rõ ràng là Wayne sẽ có cơ hội ra sân vì đó là vị trí của cậu ấy. Vì vậy, tôi có thể khẳng định cậu ấy đang là một lựa chọn. Nhưng, dù như thế nào thì trên sân vào Chủ nhật phải là 11 cầu thủ tốt nhất của tôi, đó là một tập thể chiến đầu cùng nhau và có khả năng giành chiến thắng thật sự”.
Mourinho đang đứng trước cơ hội bắt kịp kỷ lục thắng 4 Cúp Liên đoàn trong sự nghiệp của 2 huyền thoại Sir Alex Ferguson và Brian Clough. Nhưng, ông cũng không muốn bắt cua trong lỗ: “Mục tiêu của tôi là mang vinh quang về cho Man.United càng sớm càng tốt. Chúng ta đều biết về lịch sử của CLB này và về những khó khăn trong vài năm qua. Nhưng, vẫn còn hơn 90 phút ở phía trước, điều duy nhất chúng tôi quan tâm là tập trung và chuẩn bị để đảm bảo có thể chiến thắng”.
S.Nguyễn
Các tin, bài viết khác
-
Ten Hag điều hành buổi tập đầu tiên tại Man.United
-
Fabrizio Romano: Ronaldo có thể rời Man United, nhưng không hứng thú gia nhập Chelsea
-
Vẫn thói lăng nhăng, sao trẻ Man.City có nguy cơ đổ vỡ
-
Tân HLV Man.United sẽ được chào đón bằng một màn… biểu tình?
-
Sporting Lisbon quyết nắm lấy cơ hội có Ronaldo
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Timo Werner trở thành 'vật tế thần' khi Chelsea muốn có De Ligt
-
Haaland cần thích nghi với hệ thống “rất phức tạp” của Man.City
-
Conte đòi Tottenham mua bằng được 'Quái thú Hàn Quốc'
-
HLV Tuchel có 200 triệu để chi tiêu cho 6 tân binh