Câu chuyện dài về việc Rooney đi hay ở dường như đã đến hồi kết. Theo một nguồn tin độc quyền, nhật báo Guardian (Anh) hôm qua cho biết những vị lãnh đạo tối cao của Man.United đã quyết định không bán Rooney cho Chelsea với bất cứ giá nào. Ngay cả khi Rooney làm mình làm mẩy, chính thức đệ đơn đòi ra đi cũng không bán.
Cho đến nay, Chelsea đã thất bại với 2 lần đề nghị Man.United chuyển nhượng Rooney. Lần thứ nhất (23 triệu bảng Anh) vào ngày 16-7 và lần thứ nhì (25 triệu bảng) vào ngày 4-8. Thế là họ lại chuẩn bị cho lần thứ 3 với một mức giá đề nghị cao hơn và họ tin rằng kỳ này sẽ được, bởi mối quan hệ giữa Rooney với Man.United đã xấu đi thấy rõ. Tuy nhiên, với gia đình ông chủ Glazers của Man.United, quan điểm cũng rất rõ ràng cương quyết.
![]() |
Liệu HLV David Moyes và Rooney có thể vui vẻ trở lại? |
Theo Guardian, quan điểm ấy như sau: Một là nếu nhượng bộ Rooney, để cho anh ta ra đi thì sẽ thành một tiền lệ không có lợi, sau này khó quản các cầu thủ khác.
Thứ nhì, Rooney trước sau gì cũng là một trong số ít những cầu thủ tài năng có khả năng chuyển bại thành thắng trong mọi trận đấu, buông Rooney thì đương nhiên sẽ mất đi sức mạnh.
Thứ ba, Chelsea hiện là một trong những địch thủ đáng ngại nhất ở Premier League. Giao một tiền đạo có thể ghi mỗi mùa 20-30 bàn cho những đối thủ như vậy thì chẳng khác nào giúp những con hổ ấy mọc thêm cánh. Nên tóm lại, mọi chuyện cũng giống như cựu hậu vệ nổi tiếng Gary Neville mới tuyên bố cách đây không lâu, “Man.United có họa là điên mới đưa Rooney vào tay đối thủ”.
Đó là về “đối ngoại”. Về “đối nội”, để khuyến khích Rooney vui vẻ trở lại, một lòng vì Man.United như trước, sẽ có một tuyên bố chính thức rằng “nhà hát của những ước mơ” vẫn nhiệt tình hoan nghênh anh. Mọi lấn cấn trong thời gian qua coi như là không hề có. Trong một vài tuần tới, đích thân HLV trưởng David Moyes sẽ đứng ra kêu gọi người hâm mộ hãy vì 9 năm đóng góp của Rooney mà đón chào anh một cách vui vẻ trong các trận đấu. Nói cách khác, Man.United không bán Rooney vì muốn bảo vệ CLB về nhiều mặt nhưng đồng thời cũng sẽ bảo vệ Rooney khi giữ cầu thủ này.
Như chúng ta đã biết, giới mộ điệu Man.United từng hăm dọa... làm thịt Rooney khi anh tìm cách chuyển sang Man.City hồi tháng 10-2010. Lần này có thể không căng như lúc đó, nhưng Rooney vẫn khó tránh khỏi sự cuồng nộ khi bước ra giữa trùng trùng lớp lớp khán giả Man.United. Cho nên, quả là Moyes cần chở che Rooney...
Vài giờ sau khi tin Man.United kiên quyết không bán Rooney, lại có tin Chelsea muốn chuyển hướng. Theo báo Guardian, họ đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền đạo Samuel Eto’o từ Anzhi Makhachkala của Nga. Trước đây, Eto’o từng thi đấu dưới trướng HLV Mourinho ở Inter và giá ước tính của anh bây giờ vào khoảng 5 triệu bảng Anh.
TIẾN MINH
Các tin, bài viết khác
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm