Sau nhiều ngày trầm lắng, hôm qua (29-10), Asian Indoor Games 3 đã có được vẻ nhộn nhịp hơn một chút. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ các đoàn VĐV quốc tế đã đổ dồn đến Việt Nam để chuẩn bị bước vào tranh tài. Nhờ sự xuất hiện của bạn bè quốc tế, nên cả bộ máy AIG 3 cũng rục rịch chuyển mình, chứ không còn “ỳ” như trước nữa...
Hà Nội: Bớt vắng lặng!
Sau sân vận động Mỹ Đình, nơi tập trung khoảng 5.000 người đang ráo riết tập dượt chuẩn bị cho chương trình lễ khai mạc AIG 3 (vào tối nay), các địa điểm tổ chức thi đấu như Cung điền kinh Mỹ Đình, Nhà thi đấu Bách khoa, NTĐ Hà Đông… cũng đón nhiều lượt VĐV đến tập luyện và làm quen sân bãi.
Nhờ thế, những NTĐ vừa được xây mới, hoặc vừa sửa chữa lại đã bớt đi vẻ hiu quạnh. Thêm vào đó, lễ thượng cờ các đoàn tham dự AIG 3 cũng góp phần tạo nên vẻ đông đúc cho AIG 3.
Hôm qua, một ngày trước khi khai mạc AIG 3, Trung tâm báo chí (MPC) tại Giảng Võ (Hà Nội) là nơi nhộn nhịp nhất khi ngoài phóng viên trong nước, lẫn các phóng viên quốc tế từ Uzbekistan, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kuwait, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã sang tác nghiệp.
![]() |
Các phóng viên nước ngoài đã đến tác nghiệp ngày càng đông ở MPC tại Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Dù không đông đảo, nhưng ít ra khi họ xuất hiện, MPC đỡ vắng vẻ hẳn. Một phóng viên Kazakhstan cho biết, anh rất lo ngại về việc di chuyển từ MPC tới các địa điểm thi đấu, còn những điều kiện khác như ăn ở hay làm việc tại MPC đều ổn thỏa.
Đáng tiếc, dù BTC và các phương tiện truyền thông đã cố gắng tuyên truyền sự kiện thể thao này, nhưng người dân Việt Nam vẫn tỏ ra kém mặn mà với đại hội. Chính vì thế, lượng vé phát hành ra theo các thành viên trong BTC rất nhiều, nhưng khả năng bán thấp, thậm chí chỉ đạt khoảng 1/3 là cùng.
Giới chức thể thao Việt Nam mặc dù hy vọng khi các môn thi của AIG 3 như điền kinh, bơi lội, wushu, cầu mây, e-sports... nhập cuộc, khán giả sẽ bắt đầu kéo đến các nhà thi đấu, nhưng vẫn thừa nhận không thể đảm bảo các khán đài sẽ kín chỗ.
TPHCM: Tất bật!
Mấy ngày nay, Trung tâm điều hành và Trung tâm báo chí đều làm việc từ sáng đến 22g00, vì đây là “đầu não” vận hành công tác tổ chức, tiếp nhận mọi thắc mắc và cầu nối giữa các tiểu ban của BTC với các đoàn nước ngoài. Cá biệt, bộ phận đón HLV, VĐV và khách của đại hội có nhiều người phải trực chiến ở cả sân bay lẫn Trung tâm điều hành đến 1- 2 giờ sáng hôm sau.
Bộ phận cấp thẻ đại hội tuy bắt đầu hình thành (ngày 20-10) trước khi “ra mắt” Trung tâm điều hành, nhưng đến bây giờ vẫn phải tất bật cho đến 20g00, vì đại diện các đoàn đều tranh thủ những giờ ngoài hoạt động chuyên môn như sáng sớm, giữa trưa, hoặc tối mịt để đổ dồn về bộ phận này.
Điện thoại hết pin, thiếu ngủ và cả nỗi niềm bị chồng (hoặc vợ) làm mặt giận đã xảy ra với một số cán bộ, nhân viên Trung tâm điều hành. Bù lại cho những vất vả này là hầu như không có sự cố gì đến mức chưa thể kiểm soát và giải quyết được tại TPHCM.
Hôm kia (28-10), 3 tuyến xe con thoi phục vụ miễn phí cho giới truyền thông đã chính thức hoạt động. Trong 2 ngày đầu đã phục vụ 38 chuyến xe với thời gian giãn cách mỗi chuyến từ 15-20 phút.
Theo ông Dương Vũ Thông - Giám đốc Trung tâm báo chí tại TPHCM, có hơn 200 phóng viên Việt Nam và khoảng 200 phóng viên nước ngoài (hầu hết đến từ Thái Lan, Jordan) đã nhận thẻ hành nghề, trong đó cấp thẻ mới cho 13 phóng viên Việt Nam đăng ký bổ sung.
Ngoại trừ Nhà thi đấu Phú Thọ và Tân Bình đã sáng đèn cho thi đấu futsal, các Nhà thi đấu khác đều hoàn tất phần tổng duyệt mọi nghi thức và công tác tổ chức của từng môn, và ghi nhận tất cả thiết bị chuyên môn đều hoạt động tốt.
Hiện vẫn còn hai môn muay và kick boxing chưa bốc thăm thi đấu do chưa đến ngày họp kỹ thuật, cũng như các đoàn chưa… tập kết đầy đủ.
![]() |
Quang cảnh buổi tập luyện hưởng ứng lễ khai mạc tại TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Tối hôm kia (28-10), buổi phúc khảo lễ hưởng ứng khai mạc diễn ra suôn sẻ tại NTĐ Quân khu 7. Buổi lễ này huy động 1.200-1.500 người tham gia biểu diễn, trong đó ca sĩ Thu Minh, Nathan Lee hát ca khúc chính thức của đại hội, bên cạnh những giọng ca được yêu thích như Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ…
Tối qua (29-10), tại khu B công viên 23-9 cũng khai mạc công viên AIG 3, nơi này có các khu vực vui chơi, giải trí giúp bạn bè quốc tế có địa điểm giao lưu và biết thêm về văn hóa Việt Nam như khu trò chơi dân gian, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, ẩm thực.
Đến 16 giờ hôm qua, có gần 1.000 VĐV, HLV, trọng tài, và quan chức của 31 (trong tổng số 39 đoàn thi đấu tại TPHCM) đã có mặt, trong đó đông nhất là Thái Lan (117 người).
Tối nay, AIG 3 sẽ chính thức khai diễn với lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng tại sân vận động Mỹ Đình, kéo theo sau là gần 10 ngày tranh tài của đại hội.
Có lẽ, phải hy vọng đến thời điểm ấy, khi sự kiện thể thao của châu Á này đến gần hơn với khán giả cả nước, người ta mới có thể hình dung ra cuộc tranh tài này.
THANH LÂM - THỤC OANH (SGGP Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
Giành 205 HCV SEA Games 31 nhưng Việt Nam khiêm tốn nhắm 3-4 HCV tại ASIAD