Trước giờ thi đấu, khuôn viên NVH Thanh Niên TPHCM đã lắp kín chỗ ngồi từ rất sớm. Với sức chứa 5.000 người, khuôn viên sân NVH Thanh Niên dường như nhỏ bé với nhiều tiếng reo hò của các CĐV.
Thấu hiểu được lòng đam mê của các cổ động viên Việt Nam đổ dồn từ khắp nơi về, Anh Thi (Thành viên BTC Nhà Văn hóa Thanh Niên) đã chia sẻ: “Chúng tôi không ngờ số lượng người hâm mộ đổ dồn về NVH Thanh Niên quá đông để xem trận chung kết này. Không phụ lòng người hâm mộ đã đến tiếp lửa cho đội nhà, chúng tôi đã quyết định mở cửa tự do cho các bạn hâm mộ có thể thoải mái cỗ vũ. Toàn bộ khuôn viên NVH đã phủ hết những màn hình mới có thể giảm nhiệt. Hy vọng những buổi tổ chức tiếp sóng lần sau cổ vũ các tuyển Việt Nam cũng sẽ đón nhận được những tình cảm của khán giả như vậy”.

Hàng vạn tiếng vỗ tay, đánh trống vẫn không ngớt khi mỗi lần các cầu thủ U19 Việt Nam có bóng tấn công đội bạn. Không khí không khác gì một góc sân Mỹ Đình.

CĐV Việt Nam cổ vũ hào hứng cho đội nhà
MINH BẢO
Ảnh: Anh Thi