Hôm qua, ông Henrique Calisto – tân HLV trưởng tuyển Việt Nam – đã bay ra Phú Thọ đến viếng đền các Vua Hùng, nơi thờ phụng tổ tiên của dân tộc Việt Nam, trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đầy ý nghĩa. Nghĩa cử ấy vốn không nằm trong hợp đồng, cũng chẳng nằm trong chương trình mà VFF sắp sẵn cho ông, nhưng đó lại là một nghĩa cử khiến nhiều người Việt Nam cũng phải bất ngờ!
Người ta đã từng biết về ông như một “chuyên gia tâm lý” với các cầu thủ của mình. Người ta cũng từng biết ông ở cá tính mạnh mẽ khi đối đầu với khó khăn bất chấp đó là khó khăn khách quan hay từ những người thuê ông để đạt được những điều tốt nhất cho đội bóng. Nhưng lần này bất ngờ thật sự khi ông cho thấy bản thân còn vượt xa cả yêu cầu hiểu biết về bóng đá Việt Nam mà LĐBĐ Việt Nam đưa ra. Ông hiểu cả phong tục tập quán và những gì thuộc về khía cạnh tâm linh mà người Việt Nam hằng trân trọng. Ông đã “nhập gia tùy tục” một cách hoàn hảo ngay khi vừa ngồi lên ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.
Hôm qua Calisto đã ghi điểm cho mình và cho cả VFF khi chứng minh rằng họ hoàn toàn đúng đắn khi chọn ông bởi lẽ ngoài ông Calisto ra, ngay chính ông Alfred Riedl người từng nói: “Yêu và xem Việt Nam như quê hương thứ hai” cũng chưa từng nghĩ đến chuyện viếng Đền Hùng chứ đừng nói thực hiện.
Chuyện ông Calisto đi viếng Đền Hùng còn “lan tỏa” đến cả các cầu thủ, nhiều người trong số họ cũng biết và không ít người trong số họ xôn xao dò hỏi thực hư thế nào. Một bài học về kính trọng các bậc tiền nhân, một bài học về cư xử sao cho phải phép mang đầy tính màu cờ sắc áo đã được ông Calisto thể hiện đầy đủ.
Khi các HLV trong nước luôn cố gắng làm ra vẻ “cá tính” để thể hiện mình cho bằng với những HLV ngoại luôn được VFF đánh giá cao bằng cách gây gổ với báo chí, bất cần dư luận, khi một vài HLV ngoại đến với chúng ta rồi đột ngột bỏ đi, họ xem lời mời đến Việt Nam để làm việc như một chuyến du lịch miễn phí gây không ít bức xúc như Peter Withe đã từng làm… thì hôm qua, với chuyến bay từ TPHCM lên thẳng Đền Hùng, ông Calisto đã thu phục thêm được lòng tin của khá nhiều người vẫn còn chưa tin vào ông, ít ra là ở khía cạnh nhân cách.
Tất Đạt
Các tin, bài viết khác
-
Vòng 12 V-League 2022: Thanh Hóa bám sát tốp 5 nhờ thắng Hà Tĩnh
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?
-
Hattrick ấn tượng của Marianne Vos tại Tour of Scandinavia
-
Khi Neymar và Messi khiến HLV Galtier... bối rối
-
Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội tổ chức thi đấu 25 môn
-
Hơn 60 đội tranh ngôi cao nhất giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16, U18 toàn quốc
-
Bóng chuyền Hà Nội tìm nguồn lực dài hơi để vượt khó
-
Bắn súng Đại hội TDTT TPHCM 2022: Nhiều hảo thủ tranh tài
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính