Javier Hernandez, tức “hạt đậu nhỏ” Chicharito, không nói bất cứ điều gì nhưng cú đúp vào lưới Stoke City, giúp Man.United thoát khỏi căn bệnh toàn hòa trên sân khách, tự thân nó đã là một bức thông điệp: Chicharito đã sẵn sàng đóng vai chính tại Nhà hát của những giấc mơ.
Wayne Rooney không có mặt tại nước Anh để giúp cho đội bóng trong thời khắc khó khăn (anh đi Dubai cùng vợ để đón sinh nhật thứ 25 và hàn gắn tình cảm) nhưng Man.United đã có Javier Hernandez. Chính anh là người mở tỷ số với một cú đánh đầu ngược ở phút thứ 27.
Phải nhắc lại một chi tiết: Stoke City là đội bóng có chiều cao trung bình tốt nhất Premier League (1,87m) trong khi Chicharito là một trong những cầu thủ thấp nhất trên sân (1,75m). Vậy là nhờ anh, Man.United có chiến thắng đầu tiên trên sân khách - một bước ngoặt. Nếu tính luôn sự ở lại vào phút chót của Rooney thì đây có thể là thời điểm quan trọng nhất mùa giải của Man.United.
Trước và sau pha ghi bàn ấy, tuyến giữa Man.United nhìn chung đã lép vế trước một Stoke City chơi lì lợm và cuồn cuộn thể lực. Khi Tuncay Sanli đảo người và đưa quả bóng đi theo một quỹ đạo cong vào lưới Van der Sar phút thứ 81, nỗi ám ảnh từ 4 trận hòa liên tiếp trên sân khách trước đó lại hiện về trong tâm tưởng các CĐV “quỷ đỏ”. Nhưng chính Chicharito là người đã phá tan viễn cảnh tăm tối ấy với cú đệm bóng cận thành 4 phút trước khi hết giờ.
![]() |
Javier Hernandez mừng bàn thắng trong trận gặp Stoke City. |
Sau trận đấu, các thành viên Man.United ngợi khen Chicharito như thể anh là trụ cột của đội bóng từ rất lâu rồi. Patrice Evra: “Tôi luôn tin là cậu ta sẽ làm được những điều kỳ diệu”.
Thủ quân Gary Neville nói: “Cậu ta tập luyện cực kỳ nghiêm túc và cống hiến hết mình mỗi khi vào sân. Tôi tin Hernandez sẽ còn ghi rất nhiều bàn cho United”. Sir Alex không chỉ biểu dương tài năng mà còn ca ngợi cả tính cách của chàng trai Mexico, chẳng hạn như “thái độ tốt, cư xử tuyệt vời, sống mẫu mực”.
Khi nói như thế về Chicharito, không rõ ông già Scotland này có hàm ý gì liên quan đến Rooney hay không. Nhưng nếu Rooney vẫn còn ôm mộng về một cuộc chuyển nhượng sang Man.City, có lẽ Sir Alex đã biết mình sẽ phải trông cậy vào ai. Có chút gì đó gọi là số phận khi trong các trận đấu mà Chicharito lập công cho đến nay (5 bàn), Rooney đều không có mặt trên sân!
Trên mảnh đất Staffordshire xa lạ, các CĐV Man.United đã hô vang trên người hùng mới Chicharito. Hôm nay Rooney chỉ xa Manchester theo nghĩa đen (Dubai cách Anh 3.500 dặm) nhưng nếu một ngày nào đó phải xa nhau theo nghĩa bóng, các CĐV cũng sẽ có người để đặt niềm tin và hy vọng. Tình yêu dành cho “hạt đậu nhỏ” đang lớn dần trong cộng đồng Man.United.
YÊN THANH