Làng bóng đá Nam Mỹ thức dậy vào sáng thứ Sáu với thông tin khủng khiếp về cái chết của cầu thủ 30 tuổi Gerardo Mendoza, nhà vô địch Cúp Venezuela năm 2010.
Gerardo Mendoza hiện đang chơi cho Yaracuyano (CLB hạng 2 của Venezuela), nhưng cái chết của anh vẫn đang được cảnh sát điều tra để làm rõ.
Cầu thủ có biệt danh Con mèo (El Gato) có lẽ đã từ chối trao chiếc xe máy của mình cho bọn cướp và hành động phản kháng của anh đã thúc đẩy bọn tội phạm ra tay để diệt khẩu.
Điều đáng nói là hàng loạt vụ giết hại cầu thủ đã diễn ra ở Nam Mỹ và đặc biệt là ở Venezuela trong tháng qua. Trước khi Merndoza qua đời vài giờ, một án mạng khác cũng xảy ra ở Mexico khi Mirsha Herrera, một cầu thủ của Học viện bóng đá Dorados de Sinaloa đã bị giết hại trong đêm vắng.
Mark Batchelor, một huyền thoại bóng đá Nam Mỹ, cũng bị giết hại vài ngày trước. Thậm chí có tin là cựu VĐV Oscar Pistorius (HCV Paralympic 2012) cũng liên quan đến vụ án mạng này.
Các tin, bài viết khác
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Rắc rối cho Zlatan Ibrahimovic
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool