Hậu vệ Kolo Toure tự nhận là đã phạm một sai lầm “điên rồ” và “khủng khiếp”, khiến cho Liverpool bị gỡ 1-1 ở West Brom và bị vuột mất 2 điểm quý giá để củng cố vị trí trong Top 4. Trong hiệp 2, sát vòng cấm địa đội nhà, anh chuyền bóng ngay cho Victor Anichebe và đối thủ này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Đối với dân chuyên môn, đó là một đường chuyền tự sát.
Rất dằn vặt, Kolo Toure nói: “Đây là một trận đấu mà lẽ ra Liverpool đã phải thắng 1-0. Tôi đã phạm một sai lầm điên rồ, chuyền một đường chuyền khủng khiếp. Tôi xin chịu trách nhiệm vì đã không nhìn thấy đối thủ và đường chuyền của tôi đã đưa cả đội vào tình thế khó khăn. HLV Brendan Rodgers không nổi giận, nhưng chính vì thế tôi càng buồn. Trong cuộc sống, tôi đã một đôi lần phạm sai lầm, lần này sẽ lại phải rút kinh nghiệm”.
![]() |
Kolo Toure đầy thất vọng sau bàn thua trên sân West Brom. |
Trong khi đó, HLV Rodgers lại cho rằng lỗi không hoàn toàn là Toure mà thủ môn Liverpool cũng phải chịu một phần trách nhiệm: “Đáng lẽ ra đừng đưa bóng cho Kolo Toure ngay từ đầu. Thôi thì rút kinh nghiệm vậy. Những gì xảy ra trong trận đấu này cũng là vì chúng tôi có tinh thần chơi bóng đá đẹp, triển khai tấn công từ phía sau. Kolo Toure là một hậu vệ có kinh nghiệm, cậu ấy biết lỗi của mình và vì là một người rất có lương tâm nên cậu ấy đang rất buồn”.
Khôi Minh
Các tin, bài viết khác
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Zbirna không đấu giao hữu vì các đội đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski