Jose đối đầu Harry. “Nhân vật đặc biệt” đối đầu một nhân vật... bình thường nhưng đang có một mùa giải đặc biệt. Một nhà cầm quân mới 48 tuổi nhưng đã lên hàng gạo cội ở toàn cõi châu Âu và một nhà cầm quân đã 64 tuổi nhưng vẫn là non trẻ ở Champions League. Đứng giữa 2 vị này là một cái tên có thể khiến Real một lần nữa bị “gậy ông đập lưng ông”. Tiền vệ Van der Vaart...
...Khi khái quát cách làm việc của Jose Mourinho và Harry Redknapp, cây bút Duncan White của nhật báo Daily Telegraph (Anh) viết: Nếu phương pháp huấn luyện của Mourinho được hình thành trên những lý thuyết vững vàng thì Redknapp lại dựa vào thực nghiệm. Nếu Mourinho thu thập một lượng đồ sộ những thông tin nghiên cứu tỉ mỉ thì Redknapp lại thu thập những cầu thủ tốt nhất mà ông có thể thu thập được, rồi đưa họ vào các vị trí thi đấu thích hợp nhất.
![]() |
Van der Vaart (áo trắng) cố len vào khu vực phòng ngự của AC Milan ở vòng đấu trước. |
Trong một chừng mực nào đó, sự khác biệt ấy nằm ngay ở tiền vệ Rafael van der Vaart. Một cầu thủ mà Real Madrid đã “đành đoạn” cho đi với giá rẻ mạt trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. Một cầu thủ được vị chủ tịch của Tottenham tức khắc hốt ngay về White Hart Lane.
Một cầu thủ mà nếu ở lại Bernabeu thì chắc chắn không được trọng dụng, không có cửa cạnh tranh vị trí với những Oezil, Khedira, Ronaldo. Một cầu thủ mà từ khi khoác chiếc áo số 11 ở Tottenham đã mau chóng giữ vai trò không thể thiếu trong đội hình thi đấu cũng như trong tâm khảm người hâm mộ.
o0o
Không được trọng dụng ở Real đâu phải là đồ bỏ. Giá rẻ - chỉ 8 triệu bảng Anh - cũng đâu có nghĩa là trình độ thấp. Ở mặt trận Premier League, anh chàng Hà Lan này đã ghi không dưới 10 bàn thắng, đứng đầu Tottenham về thành tích ghi bàn. Anh còn ghi 1 bàn ở Cúp FA. Anh còn ghi 2 bàn nữa ở Champions League. Quan trọng hơn thế, anh còn mang lại một sức sống mới cho hàng tấn công Tottenham bằng những pha phối hợp khôn ngoan, những đường chuyền sắc bén và những pha đá phạt nguy hiểm.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Van der Vaart đã tha thiết mong HLV Rednapp cho anh thi đấu trọn vẹn 90 phút trên sân Bernabeu chứ đừng thay anh ra sớm (hoặc thay anh vào muộn) như nhiều trận trước. Anh muốn cái nơi đã từng hắt hủi anh phải tận mắt chứng kiến những gì anh đáp trả. Điều đó rõ quá rồi.
Van der Vaart có toại nguyện không, điều đó ngay cả anh cũng chưa dám chắc. Nhưng nhiều khi chỉ cần một tâm tư như thế cũng đủ để một vị trí thi đấu có vai trò cốt lõi như thế tạo ra được khí thế mới cho Tottenham - một Tottenham đã hòa 0-0 trong 3 lần thi đấu gần đây nhất và không thắng được trận nào trong 4 vòng đấu Premier League gần đây nhất.
o0o
Trong các phương án thi đấu chắc chắn sẽ được Jose Mourinho chuẩn bị tỉ mỉ, thế nào cũng có phương án ngăn cản Van der Vaart. Khả năng nối kết các vị trí của những cầu thủ như Van der Vaart hay Luka Modric là một nhân tố trọng yếu của Tottenham. Bẻ gãy được sự liên kết ấy là một trong những nền tảng thắng lợi.
Nhưng nếu Mourinho không thành công, nếu những kế hoạch dự phòng của ông vẫn chưa sạch nước cản đối với Van der Vaart thì sao đây? Bóng đá không nói trước được điều gì. Chỉ an toàn nhất khi nói lại... chuyện cũ thôi. Chuyện kể rằng ở trận chung kết Champions League diễn ra ngay tại thánh đường Bernabeu năm ngoái, Inter và Bayern Munich đã đọ sức với nhau bằng những Sneijder-Robben, đều là những cầu thủ mà ban lãnh đạo sính hàng hiệu của Real Madrid cho đi không tiếc nuối.
Nhưng chuyện ấy vẫn chưa... hay bằng một câu chuyện năm 2004. Cái năm Jose Mourinho và Porto đăng quang ở đấu trường châu Âu trước khi Jose sang Chelsea để tiếp tục nổi đình nổi đám. Cái năm Harry Redknapp còn chật vật xoay sở ở Portsmouth và gần như chẳng ai nhớ tới. Đó là cái năm Real Madrid đã bị AS Monaco loại ở tứ kết Champions League vì luật bàn thắng sân khách. Và đó chính là bàn thắng của Morientes, một tiền đạo từ Real mà ra.
o0o
Sau thất bại đó, Real Madrid có lấy thêm ngôi sao nào hoặc bỏ ngôi sao nào trong đội hình thi đấu, có bỏ ai hoặc chọn ai trên chiếc ghế HLV thì họ cũng luôn phải dừng bước ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên ở Premier League. Cho đến bây giờ họ mới vào được tứ kết trở lại. Phải, tứ kết, Morientes, Van der Vaart... một sự trùng hợp.
Trong pho dữ liệu của Mourinho chắc hẳn đã có những chi tiết ấy. “Nhân vật đặc biệt” sẽ có những kế hoạch, sẽ có những phương án của mình bởi riêng Mourinho thì hình như chưa bao giờ và không bao giờ muốn rơi vào tình thế bị “gậy ông đập lưng ông”. Trong khi Redknapp chắc là sẽ để Van der Vaart đá bằng tất cả tâm tư - ở vị trí mà anh ưa thích nhất...
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Messi không giành Champions League cho PSG nhưng giúp CLB kiếm rất nhiều tiền
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Thắng danh hiệu cá nhân, Mbappe chuẩn bị chốt tương lai
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới