Gặp gỡ cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019), trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2019 tranh Cúp báo Quân đội Nhân dân”, ngày 6-5 tại Thành phố Điện Biên Phủ, Tập đoàn Mai Linh đã tổ chức giao lưu gặp gỡ các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.


Gặp gỡ giao lưu cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Gặp gỡ giao lưu cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Tại buổi giao lưu, câu chuyện của cụ Phạm Bá Miều, Trung đoàn 174 thuộc  Đại đoàn 306 là đơn vị trực tiếp đánh trận địa A1, C1, C2 khiến nhiều người vừa xúc động vừa ngưỡng mộ.

Năm nay, đã bước sang tuổi 88 ông Miều vẫn nhớ rõ câu chuyện của 65 năm trước. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị ông được giao nhiệm vụ đánh chiếm đồi A1, vừa chiến đấu vừa kiến thiết công sự, đào hào từ Tà Lèng xuống đồi A1, sau đó phối hợp với đại đội công binh tiếp tục đào đường hầm ngầm từ chân lên đỉnh đồi để đặt khối bộc phá. Trong đêm 6-5-1954, khối bộc phá do đơn vị ông đặt đã hất tung đất, phủ kín toàn bộ hầm Sở chỉ huy của địch. Đến sáng 7-5, địch đã phải kéo cờ trắng ra hàng.

Gặp gỡ cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 1 Phạm Bá Miều, Trung đoàn 174 thuộc  Đại đoàn 306  bồi hồi nhớ về kỷ niệm xưa
Là đơn vị được Bộ chỉ huy mặt trận chọn giao nhiệm vụ tấn công vào cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp (Đại đội 290, Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312), xúc động hồi tưởng những ngày tháng oanh liệt khi nhận nhiệm vụ “phải chiến thắng” trong trận đánh mở màn chiến dịch. Với tinh thần quyết thắng, các chiến sĩ viết một cái tâm thư đánh phải thắng, không thắng không về và cài khẩu hiệu “quyết chiến, quyết thắng” vào mũ.
Gặp gỡ cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 2 Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp  giao lưu cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Tại buổi giao lưu, nhiều cựu chiến binh Điện Biên Phủ cũng chia sẻ những câu chuyện xúc động và trong chiến dịch. Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh chia sẻ cảm xúc tự hào và tâm sự, cha ông cũng là người lính của chiến dịch Điện Biên, tham gia dân công hỏa tuyến chuyên chở lương thực chở thương binh, cứu thương binh về hậu phương. Chính vì vậy, Điện Biên Phủ ngoài cảm xúc tự hào về một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” còn là những cảm xúc thiêng liêng khó tả.

Tại giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2019 tranh Cúp báo Quân đội Nhân dân”, Tập đoàn Mai Linh đã đồng hành cùng Ban Tổ chức cuộc đua, cũng như tặng quà tri ân cho những cựu chiến binh Điện Biên Phủ trên các đoạn đường đoàn đua đi qua.

Tin cùng chuyên mục